Đi tìm Trần Khải Ca trong Vô cực
![]() |
Nàng Khuynh Thành (Trương Bá Chi) có tìm được tình yêu với nô lệ Côn Luân(Jang Dong Gun)? |
TTO - Đạo diễn Trần Khải Ca, người từng khiến cả thế giới phải nhìn và khám phá từng chút một lịch sử cũng như văn hóa Trung Hoa qua từng bộ phim như Vùng đất vàng, Vừa đi vừa hát, Phong nguyệt, Bá vương biệt cơ, Cây vĩ cầm vàng... sẽ đem đến cho khán giả những gì trong Vô cực?
Ba năm chuẩn bị, đầu tư công phu với chi phí khổng lồ nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc 35 triệu đô la, gần một năm vất vả trên trường quay, Vô Cực được chờ đợi và hy vọng. Cô bé Khuynh Thành và lời nguyền với Mãn Thần để có tất cả vinh hoa phú quý bằng cách đánh đổi một cuộc sống không có tình yêu.
20 năm sau, Khuynh Thành đã trở thành người đàn bà gây nên cuộc chiến giữa ba người đàn ông tài ba với địa vị khác nhau: nô lệ Côn Luân, tướng quân Quang Minh, Bắc công tước Vô hoan. Ai sẽ thắng? Lời nguyền của Khuynh Thành có thể xóa bỏ được chăng để tình yêu chân thật đến với cô?
Quá nhiều bài bình luận về bộ phim, ngồi trước màn ảnh xem Vô cực chăm chú để tìm "chất" Trần Khải Ca. Thấy gì ở Vô cực?
Hoành tráng - chấm điểm cao cho Vô cực ở điểm này bởi phim thực sự quy mô trong dàn dựng cũng như đầu tư. Từng khuôn hình đẹp lộng lẫy, từ khung cảnh thiên nhiên rừng núi, cánh đồng hoa, từng góc máy quay nhanh, những pha rượt đuổi giữa đám bò tót và nô lệ, trận chiến của 3000 quân của tướng Quang Minh đánh 20000 quân Man-di.
![]() |
Sắc màu tương phản , đối nghịch nhau được sử dụng chủ đạo trong phim |
Điểm thứ hai là thiết kế mỹ thuật trong phim tuyệt vời: ánh sáng và màu sắc, những gam màu đối nghịch và tương phản được Trần Khải Ca nhấn mạnh, màu đỏ là sắc màu chủ đạo như trang phục diễn viên đỏ rực điểm trong màu xanh bạt ngàn của rừng núi, màu đỏ nổi bật trên tuyết trắng, trên cánh đồng chuối xanh, đồng hoa hồng tím...
Xem Vô cực bằng DVD khó có thể cảm nhận hết âm thanh, màu sắc, sự hoành tráng, chỉ khi ngồi trước màn ảnh rộng. Thế nhưng vẫn thất vọng với Vô cực chính ở những điểm cơ bản nhất: kịch bản nhàn nhạt, các chi tiết chưa thắt nút hợp lý và những lời thoại vẫn còn sáo rỗng vô duyên.
Cách xây dựng hình tượng nhân vật của Trần Khải Ca gây nhiều thắc mắc. Dù cố hiểu Vô cực là nơi nàng Khuynh Thành với sắc đẹp tuyệt trần luôn dõi đi tìm khát vọng tình yêu. Nơi tướng quân Quang Minh luôn đi tìm sự thành công bất khả chiến bại trong cuộc đời. Nơi nô lệ Côn Luân sống với tất cả tình cảm chân thành nhất. Nơi có những người tham sống sợ chết như Quỷ Lang hay người luôn sống trong sự hận thù như Vô Hoan...
Nhưng, ngoài Côn Luân của Jang Dong Gun khá tròn vai với sự cam chịu, rụt rè của một nô lệ không dám nhìn thẳng vào tình yêu do thân phận thấp hèn thì các nhân vật còn lại không có điểm nhấn. Hình tượng Vô Hoan cứ như một tướng quân liễu yếu, cử chỉ trông giống con gái, chưa kể tư tưởng hận thù bởi một động cơ lãng nhách là do cô bé Khuynh Thành ngày xưa lấy mất niềm tin!
Còn tướng quân Quang Minh cứ như anh chàng làm trò trên sân khấu, khuôn mặt, tướng đi như một anh chàng hám gái, không ra sắc vóc một tướng quân, nàng Khuynh Thành sắc nước hương trời được xây dựng như một bình hoa di động mà thôi, tâm lý nhân vật không đủ gây xúc động cho người xem.
128 phút tìm Trần Khải Ca trong Vô cực thấy sao ...khó quá, vẫn thấy tài của ông đấy thôi nhưng hình như khán giả vẫn chờ đợi chất Trần Khải Ca trong Bá vương biệt cơ hay Cây vĩ cầm vàng hơn!
HOÀI NAM
(*)The Promise : Phim khởi chiếu từ ngày 11-2 ở các rạp tại TP HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận