13/07/2008 08:41 GMT+7

Đi thực tế sáng tác ở Tịnh Biên

 TRƯƠNG CHÍ HÙNG 
 TRƯƠNG CHÍ HÙNG 

AT - Nhằm tạo điều kiện cho lực lượng sáng tác trẻ có cơ hội thâm nhập thực tế để cảm nhận cuộc sống đồng thời gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao chất lượng sáng tác, Hội VHNT tỉnh An Giang đã tạo điều kiện cho GĐAT An Giang tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác vào hai ngày 14 và 15-6-2008 tại huyện Tịnh Biên.

OJYghtyA.jpgPhóng to
AT - Nhằm tạo điều kiện cho lực lượng sáng tác trẻ có cơ hội thâm nhập thực tế để cảm nhận cuộc sống đồng thời gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao chất lượng sáng tác, Hội VHNT tỉnh An Giang đã tạo điều kiện cho GĐAT An Giang tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác vào hai ngày 14 và 15-6-2008 tại huyện Tịnh Biên.

Chuyến xe về núi

Bất chấp thời tiết mấy ngày qua mưa gió thất thường, đúng 7g30 ngày 14-6-2008, 30 thành viên GĐAT An Giang đã tập trung đông đủ tại Hội VHNT tỉnh An Giang. Sau khi nghe anh Mai Bửu Minh, trưởng GĐAT An Giang đồng thời cũng là trưởng đoàn, sinh hoạt một số nội qui, yêu cầu cần thiết, đúng 7g45 xe khởi hành đưa đoàn về với miền Thất Sơn hùng vĩ.

Sáng trời nắng ấm, cây cối xanh tươi. Những cành phượng như thắp lên từng đóm lửa rực trời chào đón những người bạn thân thiết. Một bầu không khí ấm cúng đến lạ thường được khơi dậy trong lòng những con người yêu thích văn chương, nghệ thuật. Tiếng cười tiếng nói xôn xao, khoảng cách tình cảm được rút ngắn dần cùng với khoảng cách đoạn đường từ thành phố Long Xuyên lên miền biên giới.

Miền biên giới xanh thẳm

Nắng gay gắt của xứ núi không làm chùn chân những con người đam mê đi tìm cái mới. Vừa tới khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia tại Tịnh Biên, ai cũng háo hức xuống tham quan. Nhìn sang bên kia là nước bạn với những căn nhà là lạ, những dãy núi, những ngôi chùa... nhiều người đã muốn "tức cảnh sinh... thơ” rồi.

Rời khu vực biên giới, đoàn trở về chợ cửa khẩu Tịnh Biên, một điểm giao thương mua bán trọng yếu của huyện Tịnh Biên. Mặt hàng chủ yếu là vải vóc, đồ điện tử, mỹ phẩm có nguồn gốc từ Campuchia và Thái Lan. Ngoài ra, chợ còn bán nhiều loại đặc sản của khu vực Bảy Núi như thốt nốt, xoài, bọ cạp, mối chúa... Một tiếng sau, trở lại xe ai cũng lỉnh kỉnh tay xách nách mang, miệng cười tươi tắn vì mua được đồ đạc với giá hết sức ưu đãi.

Theo lời mời chân tình của ông Cao Quang Liêm, phó bí thư Huyện ủy Tịnh Biên - một người rất gắn bó, gần gũi với giới văn nghệ sĩ, cả đoàn đến dùng bữa cơm thân mật tại Huyện ủy Tịnh Biên trước khi tiếp tục hành trình lên đỉnh Thiên Cấm Sơn.

Trên đỉnh Thiên Cấm Sơn

Chiều, núi Cấm mây mù giăng giăng đậm sắc màu huyền thoại. Xe chúng tôi men theo con đường láng nhựa rộng rãi tiến dần lên đỉnh. Bạn Xuân Bích thỏ thẻ: "Đi như thế này cảm giác tuyệt vời đâu kém gì đang chinh phục Hải Vân quan". Bên trái con đường lên núi là cảnh những cánh rừng bát ngát, những thửa ruộng mênh mông, đẹp như tranh họa; bên phải là vách đá sừng sững oai nghiêm.

Sau một hồi vượt dốc, xe của chúng tôi dừng lại trước cửa chùa Vạn Linh. Cả đoàn dường như ngỡ ngàng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những công trình kiến trúc độc đáo giữa xứ mây núi bạt ngàn. Nào là tượng Phật Di Lặc - một công trình nghệ thuật tôn giáo đồ sộ - cao 33,6m, sừng sững giữa một vùng cây cối xanh um; nào là Vạn Linh tự trầm mặc uy nghiêm như là bảo tháp cao vút giữa không trung, chùa Phật Lớn đang trong quá trình nâng cấp...

Sắp xếp hành lý đâu vào đấy, chúng tôi tiếp tục hành trình tham quan vồ Bồ Hong, một vồ đá cao nhất ở núi Cấm, được mệnh danh là "nóc nhà đồng bằng sông Cửu Long". Đường lên vồ Bồ Hong rất dốc, có đoạn phải vịn dây bước lên từng bước nhưng không ai chịu dừng lại, vẫn cứ tiến lên bằng tất cả niềm háo hức dâng tràn. Và điện Bồ Hong hiện ra trước mắt. Cảnh vật trên này thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù cứ như tiên cảnh. Mọi người tưởng như mình thật sự thoát tục, trút bỏ hết lớp bụi trần thường nhật để thật sự đắm mình cùng thiên nhiên cây cỏ. Không những thế, ở độ cao 736m so với mặt nước biển, thiên nhiên đã đem đến cho nơi này bầu không khí lành lạnh, một "Đà Lạt thứ hai".

Chúng tôi trở xuống khu vực chùa Vạn Linh thì màn đêm cũng dần dần buông xuống. Ăn tối xong, mọi người quây quần bên nhau trò chuyện, sinh hoạt văn nghệ. Nhà văn Mai Bửu Minh cất giọng hát vang bài Sông Dakrong mùa xuân về... khuấy động buổi sinh hoạt để các bạn trẻ không còn ngại ngần. Lần lượt các thành viên tham gia hát những bài hát tập thể, đơn ca... tân nhạc đã có họa sĩ trẻ Tiến Thịnh đệm đàn, hát vọng cổ có Hoàng Bảo hòa theo bằng những âm thanh réo rắc của ghita phím lõm; ngâm thơ có Nguyễn Xa, kể chuyện tiếu lâm có Xuân Bích... Đêm đã khuya, men rượu cay và hành trình dài cả ngày làm nhiều người thấm mệt nhưng chẳng ai chịu thôi khiến buổi sinh hoạt văn nghệ giao lưu kéo dài đến sau 0 giờ. Đêm trên núi có vẻ u tịch lạ thường. Tiếng chuông mõ, tiếng cầu kinh vọng ra từ chùa Vạn Linh như ru lòng người vào miền tâm linh huyền ảo, huyền ảo như chính vùng rừng núi hoang vu này.

Buổi sáng, không khí trên đỉnh Thiên Cấm Sơn thật trong lành. Mọi người tranh thủ ngắm mặt trời mọc, tham quan một số công trình kiến trúc và ngoạn cảnh trước khi lên xe trở về Long Xuyên. Chuyến đi này đã mang đến cho các bạn nhiều cảm xúc mới lạ, thú vị để sáng tác và rất cần có những chuyến đi tương tự...

qJ1Leokq.jpgPhóng to

Áo Trắng số 27 (ra ngày 1-07-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 TRƯƠNG CHÍ HÙNG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất