09/06/2012 04:06 GMT+7

Đời thế mà vui!

PHI LONG (Thủ Đức, TP.HCM)
PHI LONG (Thủ Đức, TP.HCM)

TTO - Euro kỳ này ra sạp báo thấy buồn lạ! Trước đây, mỗi dịp diễn ra World Cup hay Euro, tin nhanh nở rộ như hoa mùa xuân. Còn với Euro năm nay, số lượng các tờ tin nhanh chỉ đếm trên đầu ngón tay như Thể Thao Văn Hóa, Tuổi Trẻ...

TTO - Euro kỳ này ra sạp báo thấy buồn lạ! Trước đây, mỗi dịp diễn ra World Cup hay Euro, tin nhanh nở rộ như hoa mùa xuân. Còn với Euro năm nay, số lượng các tờ tin nhanh chỉ đếm trên đầu ngón tay như Thể Thao Văn Hóa, Tuổi Trẻ...

Vẫn biết giờ đây dân mê bóng đá có thể thoải mái xem tin tức Euro qua các phương tiện di động như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, nhưng với nhiều người vẫn không thể thiếu “đặc sản” là các tờ tin nhanh. Khuya coi bóng đá, sáng cầm tờ tin nhanh, nhâm nhi cà phê “bình loạn” với chiến hữu ở “thông tấn xã vỉa hè” là thói quen và thú vui của bao người.

Ít hóa quý. Thời buổi khó khăn mà báo nào “dám” ra tin nhanh để phục vụ người đọc mê bóng đá phải nói là... dũng cảm và rất đáng trân trọng. Vẫn được thưởng thức “đặc sản” tin nhanh, lại có thể tham gia các sân chơi có thưởng thì cũng đáng để “ngắt” một ngân khoản nho nhỏ phục vụ niềm vui này lắm chứ.

Cuộc sống còn nhiều bộn bề lo toan. Nhưng tôi dám tin với những ai mê bóng đá thực thụ và lành mạnh, những dịp như Euro là tác nhân giúp họ vơi đi âu lo muộn phiền, có được trạng thái phấn chấn, hứng khởi để sống và làm việc “sung” hơn. Tờ tin nhanh, ly cà phê, tán chuyện bóng đá. Đời thế mà vui!

PHI LONG (Thủ Đức, TP.HCM)

PHI LONG (Thủ Đức, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên