15/07/2017 16:26 GMT+7

Đi săn chuột bị mũi tên xuyên vào mặt

T.T.NHI
T.T.NHI

TTO - Một bé trai 13 tuổi ở Kon Tum đi săn chuột cùng bạn thì bị mũi tên dài 30cm, cắm sâu 3cm vào hốc mắt bên phải.

Chiếc nỏi tự chế
Chiếc nỏ và mũi tên tự chế

Lúc 1h sáng 15-7, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum đã phẫu thuật thành công, lấy mũi tên xuyên vào mặt em A Điểm (13 tuổi), học sinh lớp 8A Trường THCS Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Trước đó, khoảng 20h ngày 14-7, A Điểm đi săn chuột. Cùng đi săn có em A Cương (16 tuổi) ngụ cùng làng. Cả hai đã săn được 5 con chuột và quyết tâm săn thêm một con nữa để... dễ chia đôi.

Trong lúc mỗi người đứng hai bên đống củi thì phát hiện một con chuột đang chạy trốn, A Cương soi đèn chạy theo và giương nỏ bắn, bên kia đống củi A Điểm kêu ré lên. Cầm đèn chạy qua thấy bạn bị mũi tên cắm sâu vào hốc mắt phải.

A Cương hoảng hốt vội cầm mũi tên kéo ra mấy lần nhưng không được, mặc cho A Điểm gào khóc đau đớn.

Người dân kịp thời đưa A Điểm đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Đăk Rơ Ông, sau đó bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Kon Tum phẫu thuật. 

Theo bác sĩ Ngô Văn Minh - trưởng khoa tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, mũi tên bằng sắt dài chừng 30cm, cắm sâu 3cm vào hốc mắt bên phải, ca phẫu thuật an toàn, sức khỏe của A Điểm khá tốt, không ảnh hưởng đến tính mạng.

T.T.NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên