28/07/2013 21:57 GMT+7

Đi qua những mùa thi

KIM PHỤNG (Đà Nẵng)
KIM PHỤNG (Đà Nẵng)

AT - Mùa thi là mùa vất vả nhưng cũng thật nhiều kỷ niệm đối với tuổi học trò. Với tôi, mùa thi khiến tôi có thêm nhiều động lực để cố gắng nhưng cũng nhiều nỗi buồn hơn.

pzpGpoou.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Bố mẹ chia tay khi tôi đang học lớp tám. Tôi sống với ba còn em tôi sống cùng mẹ ở một thành phố khác. Từ đó, mùa thi trong tôi không còn là những đêm thức ôn thi được mẹ bồi dưỡng cho một cốc sữa hay đĩa bánh với lời an ủi, động viên, cũng không là lời nhắc nhở của bố phải ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Ngày trước, khi gia đình còn êm ấm, tôi sống cùng phòng với em gái. Mỗi mùa thi đến hai chị em cùng nhau học bài trên một chiếc bàn học. Những khi đó, tuy có mệt mỏi nhưng hai chị em vẫn luôn cảm thấy thật ấm áp và căng thẳng cũng giảm đi. Ngày mẹ và em dọn ra khỏi nhà, nhìn thấy em dọn dẹp sách vở, nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Từ đó, chiếc bàn học chỉ còn lại mình tôi. Khi còn hai chị em, tôi luôn cảm thấy bàn học vào mùa thi thật chật chội nhưng bây giờ thấy sao nó lại rộng đến thế.

Những đêm ngồi ôn thi trong căn phòng chỉ có riêng mình, tôi ước sao lại được có em gái bên cạnh để hỏi han tôi những câu hỏi mà em chưa rõ hay thỉnh thoảng chọc ghẹo làm tôi phát cáu. Ngồi một mình ôn bài, nước mắt tôi đôi khi rơi xuống làm ướt nhòe con chữ trên trang sách giáo khoa.

Rồi những ngày thi đến, nhìn bạn bè được bố mẹ quan tâm hỏi han khi vừa bước qua cánh cổng trường, tôi nhớ mẹ tôi vào những mùa thi cử trước kia. Mẹ tôi luôn đưa đón tôi dù mẹ có bận đến mấy đi nữa. Câu đầu tiên mẹ hỏi không phải là tôi làm bài có tốt không mà là tôi có mệt không rồi đưa tôi bịch nước cam mà mẹ đã chuẩn bị từ trước. Bây giờ thì không còn nữa rồi vì mẹ phải bươn chải nhiều hơn, tôi cũng không thể trách mẹ. Đời mẹ đã vất vả nhiều rồi, nhưng chỉ cần được nghe tiếng mẹ dù chỉ là qua điện thoại cùng những lời động viên, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

Nhiều mùa thi trôi qua, tôi không có mẹ và em bên cạnh, nhưng dường như cứ qua mỗi mùa thi tôi lại càng trưởng thành hơn. Tôi học cách tự lập trong mọi việc để mỗi một mùa thi qua, không những kiến thức từ sách vở, từ những lời giảng của thầy cô được củng cố mà những kiến thức học từ cuộc sống cũng được tích lũy, giúp cho hành trang vào đời của tôi thêm vững chắc. Bây giờ dù tôi đã đi làm và cũng không còn mùa thi nữa, nhưng đôi lúc tôi ước gì được trở lại tuổi học trò, với những kỷ niệm mùa thi có bố mẹ và em gái ở bên như ngày xưa.

1ASeKu46.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KIM PHỤNG (Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thí sinh mùa thi