Phóng to |
|
Cơ quan chức năng đào đường để chuẩn bị dời trụ điện ra giữa đường - Ảnh: Hữu Khoa |
Theo ghi nhận của chúng tôi, lộ giới đường Miếu Bình Đông có lòng đường rộng khoảng 8m, hiện nay cơ quan chức năng chuẩn bị cho lắp trụ điện và làm dải phân cách giữa đường khiến đường này bị chia làm hai, khoảng 3,5m cho mỗi làn đường dành cho xe cộ qua lại, lưu thông bị thu hẹp.
Ông Ngô Xuân Thông - phó chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa A - cho biết: “Đường Miếu Bình Đông do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Q.Bình Tân làm chủ đầu tư, sắp tới phường sẽ họp với người dân để tiếp thu ý kiến rồi trình lên quận để có hướng giải quyết cụ thể”.
|
* Giả danh cán bộ phường để bán hàng. Ngày 13-6, chị T. (ngụ P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM) phản ảnh với Tuổi Trẻ: khoảng 9g ngày 11-6 có một thanh niên tự giới thiệu là cán bộ UBND phường và yêu cầu chị mua thuốc vi sinh xử lý hầm cầu nhãn hiệu Bios-phis. Thanh niên này cho biết đây là chủ trương của phường, ai cũng phải mua đổ xuống hầm cầu và ống cống để phòng bệnh sốt xuất huyết, tiêu chảy vào mùa mưa. Nhà chị T. có năm người buộc phải mua ba túi với giá 87.000 đồng. Sau khi mua, thấy nghi ngờ nên chị T. gặp tổ trưởng dân phố thì mới biết bị lừa bởi phường không hề có chủ trương đi bán hàng như trên. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Thái Trường Sơn, giám đốc Công ty Kiên Thái (công ty sản xuất loại thuốc vi sinh trên), xác nhận sản phẩm chị T. mua là do công ty sản xuất. Ông Sơn cũng thừa nhận cộng tác viên của công ty khi đi tiếp thị, bán hàng phải đeo thẻ nhân viên và có hóa đơn bán hàng đóng dấu đỏ của công ty, nhưng có nhiều trường hợp cộng tác viên bịa đặt một số tình huống để bán được hàng và công ty đã nhiều lần phản ảnh lên báo chí để cảnh báo người dân. * Vừa trả phí đỗ xe, vừa bị lập biên bản. Ông Lý Thanh Quang (ngụ P.5, Q.4, TP.HCM) cho biết: “Lúc 9g ngày 7-5, tôi đậu ôtô tại ngã ba đường Phan Văn Khỏe - Trần Bình (góc chợ Bình Tây) thuộc P.2, Q.6. Nhân viên của phường đến thu phí đậu xe là 10.000 đồng. 20 phút sau cảnh sát 113 quận 6 lại đến xử phạt vi phạm hành chính và tước giấy phép lái xe trong 30 ngày”.
Tại hiện trường, chúng tôi thấy ngã ba Phan Văn Khỏe - Trần Bình có nhiều xe máy, xe ba gác bốc dỡ hàng hóa lên xuống. Gần đó có bảng cấm đậu ôtô. Chiều 11-6, đại diện UBND P.2, Q.6 xác nhận: “Chúng tôi không cho đậu ôtô để dỡ hàng hóa tại nơi có biển cấm. Chỗ xe ông Quang đậu không phải nơi tập kết lên xuống hàng hóa ở chợ, cảnh sát 113 phạt là đúng quy định. Việc thu phí xe đậu nơi cấm là lỗi của nhân viên thu phí, chúng tôi sẽ nhắc nhở các nhân viên thu phí thu sai quy định và sẽ hướng dẫn tài xế đậu xe đúng chỗ”. * Gần 100 người câm điếc nguy cơ không có chỗ học tập. Ngày 11-6, bạn đọc phản ảnh gần hai tháng nay, các học viên Câu lạc bộ người điếc câm TP.HCM không được tạo điều kiện học tập vì lý do phòng học dành cho các học viên không được bật quạt, nước bị khóa. Câu lạc bộ điếc câm TP.HCM đang sinh hoạt tại Trường tiểu học Hòa Bình, số 1 Công xã Paris, P.Bến Nghé, Q.1. Câu lạc bộ được Phòng giáo dục Q.1 và ban giám hiệu nhà trường đồng ý ký văn bản cho sinh hoạt vào ngày chủ nhật hằng tuần. Câu lạc bộ có khoảng 100 học viên và nhiều sinh viên, những người muốn học, tìm hiểu ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc. Ông Lý Văn Huệ, hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Bình, cho biết: “Trường đã đồng ý ký văn bản hỗ trợ câu lạc bộ về mặt bằng để các em sinh hoạt trong năm học. Hiện tại là thời gian nghỉ hè nên không thể cho câu lạc bộ tiếp tục học tập và sinh hoạt tại đây”. Bà Phạm Cao Thu Thảo - chủ nhiệm câu lạc bộ - cho biết một tháng câu lạc bộ sinh hoạt và học tập bốn lần nên phải duy trì hoạt động ngay trong hè, tránh tình trạng gián đoạn học tập của các em. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận