Bà Hoàng Thị Oanh, chủ căn nhà trên, cho biết trong lúc gia đình đang ngủ thì có một nhóm thanh niên tụ tập trước cửa nhà la hét, đùa giỡn làm náo động cả khu vực. Sau đó, số thanh niên này dùng gạch đá ném vào nhà bà làm vỡ bốn cánh cửa kính phía trước.
“Sợ bị ném trúng người nên mọi người trong nhà không ai dám lên tiếng. Chỉ khi nhóm thanh niên này bỏ đi chúng tôi mới dám ra mở cửa để thu gom kính bể” - bà Oanh nói.
Sau khi nhận được phản ảnh của người dân, Công an phường Phú Thạnh đã đến ghi nhận hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận