- Thôi, lo làm việc đi cha nội. Phải học theo kiểu của dân Tây phương. Ngày mai nghỉ lễ, hôm nay cũng làm việc với tinh thần hăng say, nghiêm túc. Chứ cái kiểu còn hơn cả tháng nữa mới tới tết mà đã chộn rộn, đầu óc lo ra là khó ngóc đầu lên nổi đấy.
- Vâng, biết thế. Nhưng giá mà lương tiền chính thức đủ để lo cho cuộc sống, chứ đừng có chạy tới chạy lui làm thêm việc này, việc khác thì việc gì phải lo ra. Tết mà không lo được cho sắp nhỏ bộ đồ mới, dăm cái bánh chưng, nồi thịt kho; mừng tuổi cho ông bà nội ngoại... thì làm sao yên tâm được. Nhưng lo được ngần ấy thì cũng muốn đứt hơi đấy. Bút Bi liệu xem có việc gì để tăng thu nhập tí không?
- Thời buổi bây giờ, gặp ai cũng than thở khó khăn, biết giới thiệu cho ông việc gì bây giờ... À, tôi tìm ra rồi. Ông nên đi buôn ổ khóa đi. Mặt hàng này trong vài ngày tới thế nào cũng nóng...
- Tại sao?
- Có gì đâu, hôm nay chị em phụ nữ mà đọc bài tường thuật phiên tòa xử đại án, có đoạn bị cáo họ Dương khai đã chôm tiền của vợ để mua hai căn hộ cao cấp cho bồ nhí thì thế nào chị em cũng đâm lo cho cái tủ ở nhà. Mà đã lo thì phải phòng thủ với đức ông chồng, nên thể nào ổ khóa cũng sẽ bán chạy...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận