Hiện nay ông đã đến thành phố Cancun (Mexico). Hành trình của ông sẽ kéo dài thêm bốn năm nữa.
![]() |
Martin Hutchinson đi bộ qua hơn 20 quốc gia châu Mỹ nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường - Ảnh: Flickr |
![]() |
Hutchinson nói chuyện với học sinh tại một trường học ở Argentina - Ảnh: Flickr |
Hutchinson từng là lính cứu hỏa. Trên hành trình của mình, mỗi ngày ông đi bộ 30-80km và thường ngủ trong một túp lều tự dựng ven đường hoặc nếu may mắn thì được tá túc trong nhà người lạ tốt bụng. Ông kể: “Có lần tôi đến thành phố Puerto Viejo (Chile) đúng vào 2g30 sáng. Nhìn xung quanh nhà nhà đã đóng cửa, vậy là tôi dựng lều lên. Rồi một phụ nữ xuất hiện, bà đến bắt chuyện sau đó mời tôi uống cà phê”.
Người phụ nữ tốt bụng đã cho Hutchinson ngủ nhờ. Ông cũng trải qua không ít nguy hiểm khi nhiều lần bị cướp máy ảnh, bị người lạ tấn công bằng búa… Tuy nhiên Hutchinson luôn giữ quan điểm: “Xung quanh vẫn có rất nhiều người tốt và sẵn sàng giúp bạn mà không đòi hỏi gì”.
Khi đặt chân đến một thành phố, việc đầu tiên Hutchinson làm là tìm cơ quan báo chí và nhờ sắp xếp để được nói chuyện với học sinh địa phương. Các bài nói chuyện thường xoay quanh vấn đề bảo vệ môi trường và tác hại của ô nhiễm, đến nay Hutchinson đã thuyết trình tại hơn 1.000 trường trung học và đại học thuộc châu Mỹ.
Ông còn nghĩ ra cách “siêu tiết kiệm” cho chuyến đi khi cắt và dán lốp xe hơi vào đế giày để chúng lâu mòn, nhờ vậy mà đôi giày vẫn gắn bó với ông suốt hành trình dài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận