Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
-
Cháy nhà cao tầng ở Bangladesh, nhiều người nhảy xuống đất tử vong
TTO - Nhiều người làm việc trong một tòa nhà văn phòng ở thủ đô Dhaka, Bangladesh đã tử vong sau khi nhảy từ tầng cao xuống đất để thoát khỏi đám cháy lớn ngày 28-3, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
-
Những chuyến tàu nhồi nhét rợn người ở Bangladesh
TTO - Khoảng 1/3 trong tổng số 20 triệu người ở thủ đô Dhaka (Bangladesh) đổ về quê 2 lần/năm, để mừng những ngày cuối cùng của tháng Ramadan, đạo Hồi. Điều này đã khiến giao thông ở đây trở nên quá tải trầm trọng.
-
Ảnh tuyệt đẹp vào chung khảo cuộc thi ảnh 'lớn nhất thế giới'
TTO - Sony World Photography Awards 2017 thu hút số tác phẩm dự thi cao kỷ lục là 227.596 bức ảnh, giúp người xem có dịp "chu du" đến nhiều vùng miền trên thế giới qua hình ảnh.
-
Rùng mình với cảnh kinh hoàng bu người trên tàu lửa
TTO - Những chuyến xe lửa đông người tại Bangladesh qua loạt ảnh mới chụp của nhà làm phim tài liệu Yousuf Tushar vẫn khiến người xem rùng mình.
-
Thủ đô Bangladesh chìm trong... biển máu
TTO - Hình ảnh dòng nước đỏ lòm tại thủ đô Dhaka, Bangladesh đang gây hiệu ứng trên mạng xã hội.
-
Cảnh sát Bangladesh nhầm lẫn con tin với khủng bố
TTO - Cảnh sát Bangladesh ngày 5-7 thừa nhận họ nhầm lẫn khi xác định một con tin là một trong những tay súng thực hiện vụ tấn công khủng bố tại nhà hàng ở Dhaka.
-
Mỹ cắt ưu đãi thương mại Bangladesh do sập xưởng may
TTO - Hôm nay 28-6, chính quyền Bangladesh đã lên tiếng chỉ trích dữ dội việc Mỹ cắt các ưu đãi thương mại dành cho quốc gia Nam Á này vì vụ sập tòa nhà xưởng may khiến hơn 1.100 người thiệt mạng.
Đọc nhiều
-
Việt Nam tổ chức chuyến bay đưa công dân từ Myanmar về ngày 4-3
-
NSND Trần Hạnh - ông già đau khổ, thiện lương của màn ảnh Việt - qua đời ở tuổi 92
-
Đổ xô học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp: Sẽ kiến nghị Bộ GD-ĐT xem xét lại
-
Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư đã cười đùa, sắp được xuất viện
-
Cảnh hoang tàn tại Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ‘thần y’ Võ Hoàng Yên
-
Đàn áp đẫm máu người biểu tình, quân đội Myanmar nói không sợ bị trừng phạt và cô lập