25/05/2018 15:17 GMT+7

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde

DƯƠNG VĂN MINH LỘC
DƯƠNG VĂN MINH LỘC

TTO - Ngày xửa ngày xưa theo hôn ước từ nhỏ vua xứ Cornish cử cháu mình là Tristan đem thuyền sang rước công chúa Irish-nàng Isolde tóc vàng tuyệt sắc về làm lễ thành hôn.

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 1.

Tranh Tristan and Isolde trao nhau ly rượi tình yêu

Dọc đường do vô tình người hầu của Isolde đã rót nhầm chai rượu tình yêu cho Isolde, Tristan cùng uống. Chai rượu này của mẹ Isolde tặng nàng, căn dặn chỉ được uống với vua Cornish vì sau khi uống cả hai sẽ yêu nhau suốt đời. 

Tristan, Isolde uống vừa cạn ly rượu lập tức hai người nhìn nhau đắm say, bắt đầu cho một diễm tình sử mà kết cục vô cùng bi thảm, chàng và nàng chết trong vòng tay nhau.

Vốn mê truyện cổ Isolde-Tristan, tôi háo hức cùng các bạn trong lớp đáp tàu ở Paddington-London đi Truro rồi mướn một chiếc xe hơi phóng thẳng tới Lizard-Cornwall.

Cornwall (hay Cornish) nằm ở mũi Tây Nam nước Anh, có rất nhiều thắng cảnh nổi danh trong đó bán đảo Lizard phía Đông Nam được coi là đẹp nhất, nơi diễn ra chuyện tình đẫm lệ Tristan-Isolde.

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 2.

Khu vườn Tresco Abbey trên đảo Tresco - Cornwall

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 3.

Bờ biển Tresco - Cornwall

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 4.

Lâu đài Cromwell's tại đảo Treso - Cromwall

Khi đi dạo dọc bờ biển Lizard chúng tôi ngẩn ngơ trước thảm hoa Armeria Maritima còn gọi là sea thrift, sea pink, những đóa hoa dáng nửa giống hồng nửa giống cẩm chướng bừng nở rộ tím thẫm rực rỡ chạy tít chân trời.

Lizard tọa lạc trên những vách đá granite cao vút thoai thoải đổ dốc xuống biển, nhìn vực sâu đá lởm chởm nhấp nhô cùng sóng biển xanh thăm thẳm lăn tăn vỗ bờ lãng mạn nên thơ vô cùng. Khá nhiều vịnh nho nhỏ rải rác quanh Lizard, đoàn chúng tôi dừng chân tại vũng Kynance.

Thiên nhiên đã kiến tạo bao tác phẩm thật xuất phàm như vùng biển nhỏ bé này, ba phía núi đá nhấp nhô bao bọc, trên cao thảm cỏ hoa xinh tươi gió lồng lộng, phía dưới bãi cát trắng phao sóng đưa bọt biển nhấp nhô vỗ bờ.

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 5.

Bờ biển Lizard - Cornwall

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 6.

Cầu tàu vùng biển Mullion - Lizard - Cornwall

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 7.

Ngọn hải đăng trên bờ biển Lizard - Cornwall

Chúng tôi tha hồ lướt sóng, nhảy thủy triều, bơi lội thỏa thích vì biển yên ắng tựa mặt hồ, ai cũng thích rẻo cát tí teo nhô ra giữa mặt biển, ghềnh, mỏm đá lởm chởm tỏa bóng râm, gần mí nước thì nắng chang chang, nằm nửa người dưới nước, nửa người trên bờ, giường cát êm êm, chân mát người nóng ran do vầng thái dương chói lọi chiếu lên mình thật thích thú.

Rảo bộ dọc hai cầu tàu bằng đá tại vũng Mullion, ngước mắt ngắm các vách núi đá lửa đen thui xung quanh, đỉnh xanh um cỏ cây, leo lên đồi cao thả tầm mắt ra chiêm ngưỡng quang cảnh bao quát lung linh tựa tranh vẻ.

Chúng tôi ghé nhà thờ St Winwaloe tọa lạc ở bãi biển Gunwalloe Church, suốt thế kỷ 13 nhà thờ này được mệnh danh là "nhà thờ bão tố" vì vị trí của nó hứng đủ loại "bão táp điên cuồng", ban công phía trên tòa giảng trong tháp chuông ghép bằng gỗ của những con tàu đắm.

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 8.

Các cô gái nhảy từ đỉnh núi xuống biển bơi tại Lizard - Cornwall

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 9.

Gia đình vui vẻ tại bãi biển Lizard - Cornwall

Sau khi lang thang chụp hình phong cảnh, làng chài khắp Coverack, Cadgwith, Portholland, St Keverne, bãi biển Kennack cùng những con sóng cao ngút trời đã từng dìm biết bao thuyền xuống lòng đại dương, chúng tôi lên trực thăng ra đảo Tresco thuộc quần đảo Scilly.

Theo tiếng Cornish thì Tresco có nghĩa "hòn đảo của những cây cổ thụ", từ này đúng hết sức vì tuy là một đảo nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều kỳ bí.

Riêng khu vườn Abbey rộng mênh mông đầy cây rừng nhiệt đới cao ngất trời, dương xỉ, kỳ hoa dị thảo đủ loại khiến khách du lịch hết sức ngạc nhiên, khâm phục những người tạo lập vườn.

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 10.

Cặp tình nhân hôn nhau trên bờ biển Lizard - Cornwall

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 11.

Hoàng hôn trên vùng biển Kynance - Lizard - Cornwall

Chèo thuyền phiêu lưu thám hiểm quanh Tresco càng phấn khích, rất nhiều bãi biển thần tiên Appletree Bay, Rushy Porth, Pentle Bay…mỗi chỗ mỗi vẻ khác nhau, cát trắng mịn màng, xen lẫn cỏ phất phơ, hoa dại vàng tím kết thành bao tấm thảm thiên nhiên ảo mộng.

Lâu đài đá Cromwell’s nằm trên mũi đất nhô ra biển đối diện đảo Bryher trông vững chãi với tháp tròn kín mít, cô đơn trơ trọi, phải gọi nó là pháo đài phòng thủ mới đúng, được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 17, hoa sea thrift mọc kín khu đất gần lâu đài, mút mắt tận chân trời hết sức ngoạn mục.

Thuyền chúng tôi ngao du tiếp qua các đảo lân cận thuộc quần đảo Scilly, đảo St.Mary's, St. Martin's, Bryher, St.Agnes. Đang lượn lờ gần St.Agnes chúng tôi gặp bầy cá heo đông đúc. 

Nghe mọi người đồn mãi lần này chúng tôi mới được thấy cá heo nhào lộn giữa biển khơi. Chúng thấy thuyền xa xa mà không hề sợ hãi. Năm sáu con đua nhau phóng lên không rồi thả mình rớt cái ùm xuống nước, con này đua với con kia lướt sóng vèo vèo, vui nhộn khôn tả xiết.

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 12.

Hải cẩu dưới đáy biển

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 13.

Cho hải cẩu ăn dưới biển gần Easter

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 14.

Hải cẩu đùa giỡn với du khách

Từ giã đảo St Martin’s, chúng tôi thẳng về phía nam, nhắm hướng khu đảo Easter - nơi các mỏm đá có đầy hải cẩu xám da loang lỗ trắng nằm ngủ. 

Bận đồ lặn vào, chúng tôi nhẹ nhàng rời thuyền, vài con hải cẩu bắt chước bươn bả đẩy người ra mép biển rồi chúi mất tiêu giữa làn nước xanh rờn. Tôi lặn sâu thêm, chân đạp trúng đám rong rậm rạp mềm mại dưới đáy biển, ánh sáng mặt trời soi rõ mồn một cảnh vật quanh tôi.

Bỗng một bóng đen chậm chạp bơi xáp người tôi, cái mũi đầy râu của nó cọ cọ vô bàn tay. Ôi con hải cẩu dạn dĩ quá mức. Tôi uốn người quay một vòng sang chỗ khác, nó cũng uốn lượn theo. Tôi bơi tới nó bơi tới, trồi lên mặt nước nó trồi lên theo. Tôi lấy tay nhè nhẹ vỗ lên đầu nó, nó lim dim mắt.

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 15.

Cá heo nhảy múa

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 16.

Sóc đỏ trên đảo Tresco - Cornwall

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 17.

Bánh cá nướng Stargazy

Đến ‘xứ sở thần tiên’ Cornwall, nghe ‘thiên tình cổ’ Tristan và Isolde - Ảnh 18.

Bánh xếp nổi danh Cornish

Hoàng hôn dần buông, đứng trên đỉnh Lizard Point, điểm cực nam của nước Anh, ánh đèn từ hải đăng Lizard tỏa lấp lánh sóng cuồn cuộn dưới chân núi. Gió hiu hiu dập dềnh lớp lớp cỏ hoa tim tím, dăm cánh chim cất tiếng chíu chíu bay là đà trên bọt biển trắng xóa.

Cứ tưởng như trong bóng tối mờ dần kia Tristan cùng Isolde đang nắm tay nhau, nàng tựa đầu lên vai chàng, lòng tôi thoáng buồn man mác, buồn vì sắp xa bao cảnh đẹp thần tiên, buồn cho một chuyện tình thật đẹp mà cũng thật bi thương. 

Cornwall, xứ sở của tình yêu, khiến tôi nhớ mãi sóng xanh, cát trắng, nàng tiên cá hải cẩu tinh nghịch dễ thương, thảm hoa lộng lẫy, mãi mãi không quên.

Những kinh nghiệm:

- Từ London bạn có thể đi Cornwall bằng xe lửa hay xe hơi mất khoảng 5 giờ. Từ Paddington bạn đáp tàu đi Truro, tới Truro mướn xe hơi chạy xuống Lizard.

- Nhớ ở Land’s End bạn chỉ nên ngắm cảnh thôi đừng mua sắm hay ăn uống gì hết, đồ đạc tại đây cực kỳ mắc, giá bãi đậu xe hơi cũng mắc luôn. Lizard ngược lại cảnh đẹp mà giá cả ăn uống vừa phải hợp túi tiền bình dân như sinh viên.

- Từ Cornwall muốn ra đảo Scilly có hai cách: bằng phà hay bằng máy bay trực thăng. Đi phà từ Penzance ra đảo St Mary’s mất hơn 2g30phút rồi từ St Mary’s đi thuyền qua Tresco chừng 10 phút. Giá phà khoảng £94. Máy bay trực thăng mau hơn nhưng nếu đi Tresco phải gọi điện thoại đặt máy bay trước, vì thường máy bay chỉ bay qua St. Mary’s. Bạn nên đi trực thăng, rất nhanh chừng 15 phút là ra đảo, chỉ mất khoảng từ £165-£285 tùy nơi xuất phát là Land’s End (£165-15 phút) hay Newquay (£215-30phút), Exter (£285-60 phút).

- Khi ra các đảo thuộc quần đảo Scilly bạn nên mướn xe đạp để tham quan ngắm cảnh. Nhưng nhớ khóa xe đạp khi để trước các quán càfe hay shop, vì khách du lịch có nhiều người hay mượn tạm xe đạp của bạn rồi đi đã đời họ mới trả lại.

- Sau khi bơi lặn bạn rất đói bụng vì vậy nên mua sẵn thịt nguội bánh mì trái cây vì đồ ăn trên đảo rất mắc. Trên các đảo có nhà nghỉ đầy đủ bếp núc, phòng tắm, phòng ngủ cho một gia đình. Nếu đi gia đình dài ngày nên mướn dạng này sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền khi bạn tự nấu ăn, hải sản sống trên các đảo cực kỳ rẻ, nhất là tôm cua.

DƯƠNG VĂN MINH LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên