02/07/2016 15:33 GMT+7

Đến báo thức ngày giờ đi thi mà cũng được...miễn phí

NHÓM PV
NHÓM PV

TTO -  Có thể nói, chưa bao giờ thí sinh đi thi lại sung sướng như bây giờ, vì được lo từ chỗ nghỉ ngơi, chuyện đi lại, đến lưu ý khi làm bài và cả việc báo thức. Đặc biệt là chuyện ăn uống. Rất nhiều chỗ cung cấp bữa ăn miễn phí, từ bình dân đến "sao".

Tuổi Trẻ xin giới thiệu phóng sự ảnh kể lại những câu chuyện đẹp, những "tấm lòng miễn phí" bao la của người dân mọi miền đất nước dành cho thí sinh thi THPT quốc gia 2016 

Trường THPT Vĩnh Xuân (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tuy là trường vùng sâu, vùng xa đầy khó khăn, nhưng vẫn ráng trích 33 triệu đồng lo từ A - Z cho thí sinh nghèo của trường - Ảnh: MINH TÂM
Trường THPT Vĩnh Xuân (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tuy là trường vùng sâu, vùng xa đầy khó khăn, nhưng vẫn ráng trích 33 triệu đồng lo từ A - Z cho thí sinh nghèo của trường - Ảnh: MINH TÂM
15 thành viên CLB tiếng Nhật Quảng Nam tự góp tiền lại để mua nước uống, khăn giấy, bàn ghế đặt trước điểm thi trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để sĩ tử cùng phụ huynh nghỉ ngơi. Trong ảnh: Các thành viên của CLB tiếng Nhật Quảng Nam chỉ dẫn cho thí sinh tìm nhà trọ giá rẻ. Ảnh: LÊ TRUNG
15 thành viên CLB tiếng Nhật Quảng Nam tự góp tiền lại để mua nước uống, khăn giấy, bàn ghế đặt trước điểm thi trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để sĩ tử cùng phụ huynh nghỉ ngơi. Trong ảnh: Các thành viên của CLB tiếng Nhật Quảng Nam chỉ dẫn cho thí sinh tìm nhà trọ giá rẻ. Ảnh: LÊ TRUNG
Đây là bìa cuốn cẩm nang do bạn Trần Anh Tùng (thủ khoa năm 2012, hiện là sinh viên Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng) cùng những thành viên trong Hội đồng hương HS - SV Thăng Bình tại Đà Nẵng biên soạn. Cuốn cẩm nang trình bày gạch đầu dòng các nội dung quan trọng đối với các môn thi được soạn dựa trên kinh nghiệm và tham khảo các thông tin trên báo chí. Bạn Trần Thị Hạ Ly, Trưởng Hội đồng hương HS-SV Thăng Bình tại Đà Nẵng, cho biết ngay từ đầu tháng, để chuẩn bị chu đáo cho các em, các thành viên trong nhóm đã cùng nhau biên soạn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.
Đây là bìa cuốn cẩm nang do bạn Trần Anh Tùng (thủ khoa năm 2012, hiện là sinh viên Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng) cùng những thành viên trong Hội đồng hương HS - SV Thăng Bình tại Đà Nẵng biên soạn. Cuốn cẩm nang trình bày gạch đầu dòng các nội dung quan trọng đối với các môn thi được soạn dựa trên kinh nghiệm và tham khảo các thông tin trên báo chí. Bạn Trần Thị Hạ Ly, Trưởng Hội đồng hương HS-SV Thăng Bình tại Đà Nẵng, cho biết ngay từ đầu tháng, để chuẩn bị chu đáo cho các em, các thành viên trong nhóm đã cùng nhau biên soạn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.
Từ tối 29-6 đến 15g30 ngày 4-7, thí sinh có nhu cầu gọi điện báo thức bất kể thời gian nào chỉ cần nhắn tin, bình luận ở fanpage “Chiến dịch Việt Nam ơi”. Trong ảnh:
Từ tối 29-6 đến 15g30 ngày 4-7, thí sinh có nhu cầu gọi điện báo thức bất kể thời gian nào chỉ cần nhắn tin, bình luận ở fanpage “Chiến dịch Việt Nam ơi”. Trong ảnh: "Tin rao" dịch vụ báo thức miễn phí của “Việt Nam ơi” - Ảnh chụp màn hình. 

Đội ngũ tình nguyện viên sẽ đảm bảo đánh thức thí sinh đúng như thời gian mà các bạn đã đăng ký. Cuộc gọi được thực hiện liên tục cho đến khi thí sinh bắt máy hoặc tối đa trong 15 phút. Hoạt động này động nằm trong chương trình “Thuốc bổ mùa thi” được tổ chức bởi chiến dịch công tác xã hội “Việt Nam ơi” (VNO). Chương trình lấy hướng tiếp cận qua truyền thông trên mạng xã hội là chủ yếu.

Nguyễn Hoàng Khải - điều phối viên chiến dịch - cho biết: “Ngay ở ngày làm thủ tục đã có gần 100 thí sinh đăng ký báo thức và cuộc gọi sớm nhất được tình nguyện viên chiến dịch thực hiện vào lúc 3g sáng”. Ngoài báo thức 24/24, chương trình còn có đội ngũ xe ôm miễn phí cho thí sinh trong 4 ngày thi tại TP.HCM và Cần Thơ. Hotline của chương trình: (08)-689-08575.

Hưởng ứng
Hưởng ứng "phong trào" hỗ trợ thí sinh, rất nhiều người dân sẵn sàng nhường không gian sống của mình cho thí sinh và phụ huỵnh tá túc trong đợt thi qua trọng này. Trong ảnh: Anh Hải Lê (ở Hà Nội) thông báo có 8 phòng trống cho thí sinh và phụ huynh ở - Ảnh chụp màn hình
Em Nguyễn Hữu Cảnh, lớp 12A7 trường THPT An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) nhà nghèo, tính mượn xe máy đi về 60km/ngày để đi thi. Một giáo viên của trường đã liên hệ với  người bạn là giám đốc một công ty ở thị trấn Dương Đông nhờ giúp đỡ. Sau khi nghe rõ về hoàn cảnh của em, vị giám đốc tốt bụng đã dành hẳn phòng làm việc của mình cho em ở suốt đợt thi. Trong ảnh: Em Cảnh đang ôn thi trong phòng làm việc của giám đốc. Ảnh: D.KHÁNH
Em Nguyễn Hữu Cảnh, lớp 12A7 trường THPT An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) nhà nghèo, tính mượn xe máy đi về 60km/ngày để đi thi. Một giáo viên của trường đã liên hệ với người bạn là giám đốc một công ty ở thị trấn Dương Đông nhờ giúp đỡ. Sau khi nghe rõ về hoàn cảnh của em, vị giám đốc tốt bụng đã dành hẳn phòng làm việc của mình cho em ở suốt đợt thi. Trong ảnh: Em Cảnh đang ôn thi trong phòng làm việc của giám đốc - Ảnh: D.KHÁNH
Lực lượng tình nguyện viên tại điểm thi trường THCS Yên Hoà (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) huy động ghế nhựa giúp phụ huynh nghỉ ngơi trong lúc chờ con thi. Sáng kiến nhỏ nhưng nhiều phụ huynh khi được hỏi đều cười tươi bày tỏ rất hài lòng và hữu ích - Ảnh: Lâm Hoài
Lực lượng tình nguyện viên tại điểm thi trường THCS Yên Hoà (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) huy động ghế nhựa giúp phụ huynh nghỉ ngơi trong lúc chờ con thi. Sáng kiến này được nhiều phụ huynh cười tươi đón nhận - Ảnh: Lâm Hoài
Mời nước, giữ xe miễn phí cho phụ huynh
Tại ĐH Đồng Tháp, nhiều bạn trong đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi đã mang nước đến mời phụ huynh uống giải khát. Ngoài ra với nhiều phụ huynh có việc đột xuất, nhiều bạn tình nguyện giữ xe cho phụ huynh - Ảnh: THÀNH NHƠN
Mời nước, giữ xe miễn phí cho phụ huynh Tại ĐH Đồng Tháp, nhiều bạn trong đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi đã mang nước đến mời phụ huynh uống giải khát. Ngoài ra với nhiều phụ huynh có việc đột xuất, nhiều bạn tình nguyện giữ xe cho phụ huynh - Ảnh: THÀNH NHƠN
Sáng 1-7, nhiều phụ huynh có con chờ thi tại các điểm thi ở trường ĐH Bách Khoa và ĐH Sư Phạm (khu vực quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bất ngờ khi biết thông một thầy giáo phục vụ miễn phí cơm và chỗ nghỉ trưa máy lạnh tại địa chỉ số 122A, đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu. Khi có mặt tại đây chúng tôi được biết chủ nhà là một giáo viên dạy tiếng Anh, đang chuẩn bị hơn 300 suất cơm cho thí sinh, phụ huynh. Trong ảnh: Một phụ huynh tìm hiểu thông tin về chỗ ở miễn phí ở khu vực Liên Chiểu, Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Sinh viên tình nguyện phát cơm miễn phí cho phụ huynh trước điểm thi Trường Song ngữ Lạc Hồng - Ảnh: A Lộc
Tại hội đồng thi Trường Song Ngữ Lạc Hồng (P. Bửu Long, TP. Biên Hòa), 245 suất cơm chay đã sẵn sàng phát cho phụ huynh và thí sinh có nhu cầu. Tại ĐH Đồng Nai, 450 suất cơm cũng sẵn sàng. Trong ảnh: Sinh viên tình nguyện phát cơm miễn phí cho phụ huynh trước điểm thi Trường Song ngữ Lạc Hồng - Ảnh: A Lộc
Tại điểm thi Trường Đại học Tiền Giang ở xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành), các Hội, Đoàn thể xã đã chuẩn bị nhiều xuất ăn miễn phí cho thí sinh,  phụ huynh - Ảnh: THANH TÚ
Tại điểm thi Trường Đại học Tiền Giang ở xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành), các Hội, Đoàn thể xã đã chuẩn bị nhiều xuất ăn miễn phí cho thí sinh, phụ huynh - Ảnh: THANH TÚ
Cụ Võ Thị Nhã, 79 tuổi, và cụ Lâm Thị Bạch Mai, 62 tuổi, cùng ngụ thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), dành tiền dưỡng già mua cơm tiếp sức thí sinh. Dẫu tuổi đã cao nhưng các cụ vẫn muốn tận tay phát cơm cho các bạn và kèm theo đó là những lời hỏi thăm, động viên: “Làm được không các cháu, có muốn dùng cơm, nước thì ghé đây” - Ảnh: Thành Nhơn
Cụ Võ Thị Nhã, 79 tuổi, và cụ Lâm Thị Bạch Mai, 62 tuổi, cùng ngụ thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), dành tiền dưỡng già mua cơm tiếp sức thí sinh. Dẫu tuổi đã cao nhưng các cụ vẫn muốn tận tay phát cơm cho các bạn và kèm theo đó là những lời hỏi thăm, động viên: “Làm được không các cháu, có muốn dùng cơm, nước thì ghé đây” - Ảnh: Thành Nhơn
Trưa 1-7, hơn 500 thí sinh cùng phụ huynh được thưởng thức một bữa trưa hoàn toàn miễn phí tại khách sạn 4 sao Saigon Morin (số 33 Lê Lợi, TP Huế). Mỗi suất cơm được các đầu bếp của khách sạn nấu theo tiêu chuẩn “4 sao” - Ảnh: NHẬT LINH
Trưa 1-7, hơn 500 thí sinh cùng phụ huynh được thưởng thức một bữa trưa hoàn toàn miễn phí tại khách sạn 4 sao Saigon Morin (số 33 Lê Lợi, TP Huế). Mỗi suất cơm được các đầu bếp của khách sạn nấu theo tiêu chuẩn “4 sao” - Ảnh: NHẬT LINH
Chiều 1-7, tại điểm thi trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng), thí sinh Nguyễn Ngô Quỳnh Anh (trú Sơn Trà, Đà Nẵng) không có người thân đến đón nên đã được lực lượng CSGT (PC67, Công an TP Đà Nẵng) dùng môtô đặc chủng chở về nhà - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Chiều 1-7, tại điểm thi trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng), thí sinh Nguyễn Ngô Quỳnh Anh (trú Sơn Trà, Đà Nẵng) không có người thân đến đón nên đã được lực lượng CSGT (PC67, Công an TP Đà Nẵng) dùng môtô đặc chủng chở về nhà - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
30 chiếc mô tô của CLB Exiter do chính các thành viên của nhóm này đã túc trực ngay cổng trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế làm nhiệm vụ đưa đón thí sinh miễn phí trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia. Toàn bộ kinh phí phục vụ cho các hoạt động trên là do CLB Exciter Huế vận động các mạnh thường quân cùng sự đóng góp của các thành viên trong nhóm mà có. Trong ảnh: Thành viên trong CLB Exciter Huế đưa đón miễn phí thí sinh cùng người nhà tại điểm thi trường ĐH Sư phạm Huế - Ảnh: Nhật Linh
30 chiếc mô tô của CLB Exiter do chính các thành viên của nhóm này đã túc trực ngay cổng trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế làm nhiệm vụ đưa đón thí sinh miễn phí trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia. Toàn bộ kinh phí phục vụ cho các hoạt động trên là do CLB Exciter Huế vận động các mạnh thường quân cùng sự đóng góp của các thành viên trong nhóm mà có. Trong ảnh: Thành viên trong CLB Exciter Huế đưa đón miễn phí thí sinh cùng người nhà tại điểm thi trường ĐH Sư phạm Huế - Ảnh: Nhật Linh
Chị Trần Hoàng Mụi (24 tuổi, giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Trà Vinh) đón một thí sinh đi thi về. Đây là một trong 9 thí sinh được chị cho ở trọ miễn phí trong những ngày thi. Chị còn nấu cơm, nước cho các bạn ăn uống. “Cách đây mấy năm mình cũng đi thi, gia đình khó khăn cha mẹ không đi theo lo được, một mình phải đi bộ gần 20 phút mới điểm thi, giờ nghĩ lại còn rưng rưng nước mắt nên nghĩ tới mấy em mình thương lắm. Muốn góp chút sức giúp các em thi tốt, không phụ lòng cha mẹ”, chị nói - Ảnh: THÚY HẰNG

Bữa cơm đầm ấm, tươi vui do chính các thầy cô giáo Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nấu dành cho gần 70 thí sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: TIẾN THÀNHBữa cơm đầm ấm, tươi vui do chính các thầy cô giáo Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nấu dành cho gần 70 thí sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: TIẾN THÀNH

 

 

NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên