
Ngày mai (5-3), toàn tỉnh An Giang tổ chức lễ giao, nhận 3.740 quân vào lực lượng quân sự và công an - Ảnh: KHÁNH BÌNH
Những ngày này, dọc các tuyến đường vào trung tâm xã, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu "ngày hội tòng quân" tỉnh An Giang được trang trí trang trọng. Và từ chiều 4-3, hàng trăm người dân, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và thân nhân tân binh đã có mặt tham dự buổi gặp mặt.
Trong sắc màu quân phục chỉnh tề, các tân binh đứng thành hàng ngay ngắn. Trên gương mặt mỗi người là sự háo hức xen lẫn bồi hồi trước giờ phút chia tay gia đình, quê hương để bước vào môi trường quân ngũ.
Những ca khúc truyền thống cách mạng vang lên càng làm không khí thêm trang nghiêm.
Phía dưới, nhiều bà mẹ lặng lẽ dõi theo con trai. Có người khẽ chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc cho con như một thói quen thân thuộc; có người nắm chặt bàn tay con, ánh mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn lo lắng.
Những cái ôm siết chặt, lời dặn dò giản dị như "Giữ gìn sức khỏe!", "Cố gắng rèn luyện tốt!"… tạo nên khoảnh khắc xúc động trong đêm tiễn quân.

Tọa đàm giữa cựu chiến binh và các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự - Ảnh: KHÁNH BÌNH
Nguyễn Hoàng Anh (ngụ ấp Cô Tô, xã Khánh Bình), một trong những tân binh chuẩn bị nhập ngũ, không giấu được niềm tự hào. Hoàng Anh cho biết từ nhỏ đã mơ ước được khoác lên mình màu áo lính, rèn luyện trong môi trường quân đội.
"Đây là môi trường tốt để rèn luyện bản thân, sống có kỷ luật và trưởng thành hơn. Gia đình luôn ủng hộ, động viên nên tôi càng quyết tâm. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng tin của mọi người", Hoàng Anh chia sẻ.
Cùng chung quyết tâm, Lê Minh Thái (ấp Khánh Hòa, xã Khánh Bình) nói đã chuẩn bị tâm lý từ nhiều tháng trước. Khi nhận lệnh gọi nhập ngũ cũng không tránh khỏi lo lắng vì lần đầu xa nhà thời gian dài, nhưng nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè và sự quan tâm của địa phương, Thái thêm vững tin.
"Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và niềm tự hào của thanh niên đối với Tổ quốc. Tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", Thái khẳng định.
Ông Tạ Văn Khương - Chủ tịch UBND xã Khánh Bình - cho biết Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã phối hợp các ngành, đoàn thể rà soát chặt chẽ từng trường hợp, bảo đảm thanh niên trúng tuyển có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe theo quy định.
Những năm qua, thanh niên xã luôn phát huy truyền thống quê hương vùng biên, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ và hoàn thành tốt nghĩa vụ; nhiều người sau khi xuất ngũ đã trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đêm văn nghệ tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc - Ảnh: KHÁNH BÌNH
"Lên đường nhập ngũ là niềm vinh dự lớn lao của tuổi trẻ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tin tưởng các em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, không ngừng học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", ông Khương nhấn mạnh.
Ngày 5-3, tỉnh An Giang tổ chức lễ giao, nhận quân tại 9 điểm. Tổng số giao quân 3.740 (quân sự 2.950; công an 790).
Các thanh niên chính thức hòa vào dòng quân, mang theo tình cảm, niềm tin và kỳ vọng của gia đình, quê hương.
Từ mảnh đất biên cương An Giang, những bước chân tuổi trẻ tiếp tục nối dài truyền thống, góp phần giữ vững chủ quyền, bình yên cho Tổ quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận