09/07/2022 09:00 GMT+7

Đêm nhạc ‘Mẹ là Tình Yêu’ gợi hoài niệm với loạt hit một thời

X.H
X.H

Gần 20 nhạc phẩm về tình mẫu tử thiêng liêng sẽ mang đến những giây phút lắng đọng cho khán giả trong đêm nhạc ‘Mẹ là Tình Yêu’, tối 10-7.

Đêm nhạc ‘Mẹ là Tình Yêu’ gợi hoài niệm với loạt hit một thời - Ảnh 1.

Tác phẩm "Bông hồng cài áo" sẽ được ca sĩ Phan Đinh Tùng thể hiện tại "Mẹ là Tình Yêu"

"Mẹ là Tình Yêu" do nhạc sĩ Minh Khang làm giám đốc âm nhạc cùng gần 20 ca sĩ nổi tiếng tham gia như Hiền Thục, Đông Nhi, Hoàng Bách, Ali Hoàng Dương… Với chủ đề "Tình Mẹ", đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc về tình mẫu tử "bất tử" theo thời gian.

‘Sống lại’ nhiều bản hit một thời

Trò chuyện cùng nhạc sĩ Minh Khang - tổng đạo diễn của "Mẹ là Tình Yêu", anh bật mí: đêm nhạc sẽ mở đầu với những thanh âm da diết bằng bản mashup "Mẹ yêu ơi" của nhạc sĩ Quách Beem và "Mẹ tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến, do ca sĩ Diệu Hiền và Hương Giang thể hiện.

Nếu "Mẹ yêu ơi" có tuổi đời 8 năm, thể hiện lòng biết ơn của người con trẻ tuổi, thì "Mẹ tôi" đã tồn tại hơn 2 thập kỷ, khắc họa nỗi nhớ thương mẹ khôn nguôi của người con tuổi xế chiều, mà cụ thể là nhạc sĩ Trần Tiến.

Bài hát "Mẹ tôi" được Trần Tiến sáng tác trong một dịp đi diễn với Trịnh Công Sơn, hôm đó là ngày giỗ mẹ nhưng nhạc sĩ không về được, ông đã ngồi nơi cánh gà viết một nửa bài hát tưởng nhớ đến người mẹ đã khuất và khóc.

Câu mở đầu "Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ" đã ra đời trong bối cảnh như vậy. Năm 2018, ca khúc được Diva Thu Hà hát, không chỉ khiến Trần Tiến mà còn làm hàng triệu người nghe khóc cùng ông mỗi khi giai điệu day dứt lại vang lên và lắng sâu trong tim.

Cuộc đời con người dù lớn khôn đến đâu, dù sống đến chừng nào cuộc đời, mẹ vẫn luôn là người không thể thay thế trong trái tim. Ca khúc "Bông hồng cài áo" phổ thơ Thích Nhất Hạnh do ca sĩ Phan Đinh Tùng thể hiện, cũng diễn tả nỗi niềm như rút ruột gan ấy, nhân lễ Vu Lan sắp đến gần.

Chương trình cũng là nơi khán giả được nghe thấy những điều thì thầm sâu thẳm qua 2 ca khúc "Ánh sáng của mẹ" và "Nhật ký của mẹ". Nhạc phẩm do Nguyễn Văn Chung sáng tác năm 2008 làm quà tặng sinh nhật mẹ anh.

Đêm nhạc ‘Mẹ là Tình Yêu’ gợi hoài niệm với loạt hit một thời - Ảnh 2.

Hiền Thục sẽ trình bày tại show "Mẹ là Tình Yêu" ca khúc "Nhật ký của mẹ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Ba năm sau, ca khúc lần đầu được giới thiệu qua giọng hát mộc mượt mà của Hiền Thục và gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ đến bây giờ. "Nhật ký của mẹ" là ca khúc mà lần nào biểu diễn, Hiền Thục cũng khóc.

Ca khúc không chỉ lọt "Top 1 trending" ở các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước lúc bấy giờ, mà còn lọt" Top 10 ca khúc hay nhất thế giới" ở Đức, làm đề bài chung kết cuộc thi khiêu vũ tại Nga, được dịch để giảng dạy tiểu học ở Nhật…

Ngoài ra, show diễn còn quy tụ nhiều ca khúc nổi tiếng như "Gánh mẹ" gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ/ca sĩ Quách Beem, do Quốc Thiên lần đầu thể hiện; "Bà mẹ quê" của nhạc sĩ Phạm Duy viết về những người phụ nữ có thật trong kháng chiến; hay nhạc phẩm huyền thoại "Maman oh maman" ra đời cách đây hơn 50 năm, được chuyển thể sang nhiều ngôn ngữ trên thế giới và do nhóm Angelo trình bày…

Xúc động với các nhạc phẩm mới về mẹ

Đêm nhạc "Mẹ là Tình Yêu" còn mang đến nhiều nhạc phẩm mới về mẹ, được giới trẻ hiện đại yêu thích. Nổi bật là bản ballad "Ước mơ của mẹ", nhạc phim "Thương ngày nắng về" đang gây sốt gần đây.

Song khác với bản gốc tone nữ trẻ trung, ca khúc sẽ được tái hiện qua giọng nam của Hoàng Bách (42 tuổi) và mẹ ruột là ca sĩ Thục An (81 tuổi) với nhiều quãng "phiêu" sâu lắng và thủ thỉ, cùng màn biểu diễn cảm xúc chất chứa tình mẫu tử.

Với chủ đề "Tình mẹ", show âm nhạc cũng mang đến nhiều bản hit mới như: Lớn rồi còn khóc nhè, Hai mươi hai, Tiếng hát giữa khu vườn… để cả nhà có thể ngồi bên nhau tận hưởng chất âm nhạc đặc trưng khác biệt của từng thế hệ, nhưng tấm lòng thì luôn hướng về gia đình.

Được mong chờ nhất là ca khúc "Tiếng hát giữa khu vườn" do Đông Nhi thể hiện, như một món quà gởi tặng đến bà ngoại Winnie. Sau khi làm mẹ, thấu hiểu tâm tư của bậc sinh thành, nữ ca sĩ đã chọn nhạc phẩm của Hamlet Trương để thể hiện cách bản thân chiêm nghiệm cuộc sống qua âm nhạc.

Đêm nhạc ‘Mẹ là Tình Yêu’ gợi hoài niệm với loạt hit một thời - Ảnh 3.

Ali Hoàng Dương được nhạc sĩ Minh Khang mời hát ca khúc "Không đâu hơn nhà ta" tại "Mẹ là Tình Yêu"

Gần 20 nhạc phẩm về tình mẫu tử thiêng liêng sẽ mang đến những giây phút lắng đọng cho khán giả trong đêm nhạc "Mẹ là Tình Yêu" do Tập đoàn Nguyễn Hoàng tổ chức. 20h tối 10-7 này, hãy ngồi cạnh mẹ, cùng các nghệ sĩ ôn lại những kỷ niệm và nói lời yêu thương với người phụ nữ đặc biệt nhất cuộc đời bạn.

Chương trình "Mẹ là Tình Yêu" sẽ phát sóng vào 20h ngày 10-7-2022 trên nhiều kênh đài trung ương và địa phương, đồng thời livestream trên fanpage báo Tuổi Trẻ, fanpage báo Công Giáo & Dân Tộc, fanpage/App VieON, fanpage Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG), Human và hơn 30 fanpage thuộc các trường trong hệ thống NHG.

Ghé thăm website https://melatinhyeu.nhg.vn/ để gửi những lời chúc ý nghĩa đến mẹ. Truy cập link http://unghotinhme.nhg.vn/ để ủng hộ cho chương trình.

X.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên