26/10/2012 01:56 GMT+7

Đêm kỳ diệu của những đội bóng ít tiền

K.B. 
K.B. 

TT - Nhiều đội bóng lớn gục ngã trong lượt trận Champions League rạng sáng qua có lẽ đã làm không ít con bạc điêu đứng.

TT - Nhiều đội bóng lớn gục ngã trong lượt trận Champions League rạng sáng qua có lẽ đã làm không ít con bạc điêu đứng.

Có ai ngờ Real Madrid với dàn sao thượng hạng lại bị CLB “thường thường bậc trung” Borussia Dortmund “dần” cho một trận tơi tả khiến “người đặc biệt” Jose Mourinho và siêu sao Ronaldo phải tâm phục khẩu phục rời nước Đức. Trên đất Hà Lan, Ajax với bộ khung chủ yếu là các cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn” cũng dạy cho đội bóng nhà giàu nước Anh Manchester City một bài học nhớ đời...

Truyền thông thế giới đã gọi đêm 24-10 là “đêm không thể tin được”. Nhưng cũng nhờ đêm này, người ta mới càng thấm thía chân lý đội bóng giỏi đâu phải lúc nào cũng cần nhiều ngôi sao. Thậm chí một đội bóng đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn kinh tế, cầu thủ chưa được nhận lương đầy đủ là Malaga (Tây Ban Nha) vẫn cho thấy sức mạnh tuyệt đối với ba trận toàn thắng. Bí quyết thành công của Malaga được cầu thủ CLB này giải thích rất đơn giản: bạn sẽ vượt qua mọi thử thách nếu biết nắm chặt bàn tay khi khó khăn.

Đêm 24-10 nên được gọi là đêm kỳ diệu của những đội bóng ít tiền, đêm tôn vinh những giá trị đúng nghĩa của bóng đá...

K.B. 

K.B. 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên