Del Bosque: Tây Ban Nha không bắt tay Croatia

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Sau trận Tây Ban Nha thắng Ireland 4-0 sáng 15-6, HLV Del Bosque đã dành lời khen cho Torres, đồng thời khẳng định đội ông sẽ chơi hết sức ở trận cuối. Còn HLV Trapattoni của Ireland cho biết rất thất vọng với trận thua.

Silva - kẻ đơn độc tỏa sáng || Ý "trao thân" cho TBN và Croatia || Sự tỉnh táo của Silva || Trực tuyến TBN - Ireland 4-0 || Ireland trông vào phép mầu || HLV Lư Đình Tuấn: “Tôi chọn Ý và Tây Ban Nha” || Robbie Kean: “Chúng tôi sẽ đá bại Tây Ban Nha”

NLIF0QWY.jpgPhóng to
HLV Vincent Del Bosque trong phòng họp báo - Ảnh: Getty Images

Vicente Del Bosque (HLV tuyển Tây Ban Nha): Tôi có 23 cầu thủ trong tay do đó ai cũng có thể ra sân. Tôi vẫn tin tưởng Fabregas như cách đây bốn ngày. Torres là một lựa chọn vì hôm nay chúng tôi dự tính cầm banh nhiều và tốc độ cũng như lối di chuyển của Torres sẽ phát huy tác dụng. Torres đã có một trận đấu hay và những ai nghĩ rằng cậu ấy nên ra sân trong trận đầu tiên có lẽ đã đúng một phần.

Chúng tôi là những nhà thể thao chân chính do đó sắp tới Tây Ban Nha và Croatia sẽ ra sân để giành chiến thắng. Tôi không có toan tính gì nhiều và điều làm chúng tôi thích thú chỉ có thể là chiến thắng.

David Silva (tiền vệ tuyển Tây Ban Nha): Sau trận hòa 1-1 với Ý, người ta đã nói rất nhiều. Kết quả này giúp chúng tôi hưng phấn và tự tin. Về mặt sân, tôi ước sao cho lúc nào cũng như vậy. Sân hôm nay ướt và bóng lăn nhanh. Trong pha ghi bàn, bóng rơi đến tôi và tôi chỉ cố ghi bàn khi thấy một khoảng trống trước mặt. May sao bóng vào lưới. Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng đó.

HLV Giovanni Trapattoni (HLV tuyển Ireland): Lần thứ hai liên tiếp chúng tôi thủng bàn sớm và nó làm hỏng mọi kế hoạch chiến thuật của đội. Rất khó để lấy lại trận đấu khi phải đối mặt với một đội gần như không cho bạn khoảng trống nào và rất giỏi kỹ thuật. Tây Ban Nha giống như một dàn nhạc và tất cả cầu thủ đều tham gia từng pha bóng.

Các cầu thủ Ireland đã làm hết sức nhưng dĩ nhiên chúng tôi thất vọng. Các lỗi cầu thủ mắc phải cho thấy chúng tôi gặp vấn đề tâm lý. Chúng tôi không cảm thấy sợ hãi hay căng thẳng trong buổi tập. Nhưng rõ ràng tại giải đấu, có lẽ sự mặc cảm đã khiến họ mắc phải những sai lầm cơ bản.

Ở trận cuối, đơn giản tôi chỉ nghĩ về đội Ireland. Tôi nghĩ đến việc người Ireland sẽ thất vọng ra sao khi thua trận. Và nhiệm vụ của tôi trong trận gặp Ý là giúp Ireland rời giải với tư thế ngẩng cao đầu.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất