
Declan Rice ăn mừng cú đúp giúp Arsenal vượt qua Bournemouth - Ảnh: REUTERS
Ở trận đấu này, đội chủ nhà Bournemouth đã gây bất ngờ khi sớm vượt lên dẫn trước với bàn thắng do công của Evanilson phút thứ 10. Đó là tình huống mà trung vệ Gabriel ngớ ngẩn chuyền bóng vào chân Evanilson trong vòng cấm và chân sút này đã dễ dàng tung cú sút hạ gục thủ môn David Raya (Arsenal).
Nhưng niềm vui của Bournemouth chỉ kéo dài được 5 phút, trước khi Gabriel "đoái công chuộc tội" với pha tận dụng thời cơ ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 16. Arsenal tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng sau cú đúp của Declan Rice ở phút 54, 71 giúp họ vượt lên dẫn 3-1.
Tuy nhiên cầu thủ dự bị Junior Kroupi đã tung cú sút mạnh mẽ vào lưới David Raya rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 ở phút 76, tạo nên một trận đấu kịch tính đến phút cuối. Nhưng chung cuộc pháo thủ cũng có được chiến thắng và giành 3 điểm trong trận mở màn năm 2026.
Arsenal tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 48 điểm, hơn 6 điểm so với đội xếp thứ hai Aston Villa và hơn 7 điểm so với Man City. Nhưng đoàn quân của Pep Guardiola có thể thu ngắn cách biệt nếu đánh bại Chelsea trong trận đấu muộn diễn ra rạng sáng 5-1.
Sau trận thắng này, HLV Mikel Arteta đã khen ngợi Declan Rice là "một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới".
Ông ngợi khen: "Declan Rice đã gặp khó khăn trong vài ngày qua nhưng đã nỗ lực hết sức và tự tạo điều kiện để ra sân. Cậu ấy đã chơi 96 phút, ghi hai bàn thắng và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trên sân. Đó là tinh thần mà tất cả chúng ta cần".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận