- Dõi theo bước chân sĩ tử vào phòng thi, chỉ ngồi “tám” chuyện đời, người ngoài cuộc như bọn mình, vậy mà cũng lắm suy tư trăn trở. Từ chuyện học hành định hướng vào đời của lớp trẻ đến chuyện đầu tư vào nền giáo dục nước nhà của cả xã hội. Kỳ thi xong rồi, các em sĩ tử nhẹ lo rồi, nhưng còn nhiều điều người lớn vẫn phải suy nghĩ nặng đầu. Chà, ngay từ cái đề thi môn văn lần này...
- “Biết tự hào về bản thân là cần thiết, nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn”. Người lớn “đổ mồ hôi hột” với cái đề thi này đây!
- Khi mà khá nhiều người “đứt” mất dây thần kinh xấu hổ đã làm những điều “không hiểu nổi”. Đó là những quan chức tham ô “xơi” những món tiền mồ hôi nước mắt của dân, xơi tỉnh bơ không chút ngượng ngùng. Là những ông bà lắm của vung tiền khoe giàu một cách kệch cỡm bất kể bà con xung quanh đang khó khăn... Những người này làm sao “nuốt” nổi cái đề thi này!?
- Không chỉ họ đâu, nhiều chuyện “nhỏ mà không nhỏ” hằng ngày mà lắm người khác vẫn thoải mái làm không chút xấu hổ. Các bác này đọc xong cái đề thi này chắc cũng thấy... mệt đầu! Kỳ thi xong rồi, nhưng nhiều người lớn sẽ còn phải “lúng túng” với cái đề thi này...
- Cũng mong thế! Sợ là họ vẫn cứ tỉnh bơ thì... thôi rồi dây thần kinh xấu hổ coi như mớ dây điện thoại “rác” treo bên đường, chẳng đáng đồng xu nào...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận