06/06/2018 11:51 GMT+7

Đề nghị khai trừ Đảng, hạ cấp bậc thượng tá biên phòng đánh vợ

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang, thượng tá Nguyễn Văn Thuận - chánh văn phòng BCH BĐBP An Giang - đã có hành vi "đánh vợ tàn nhẫn".

Đề nghị khai trừ Đảng, hạ cấp bậc thượng tá biên phòng đánh vợ - Ảnh 1.

Trao đổi với truyền hình Tuổi Trẻ, ông Thuận nói hành động của mình "sai rồi" nhưng do nóng giận nên mới làm vậy - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 6-6, đại tá Phạm Văn Phong - chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) An Giang - cho biết đơn vị vừa đề nghị Tư lệnh BĐBP xem xét khai trừ Đảng và hạ cấp bậc thượng tá Nguyễn Văn Thuận - chánh văn phòng BCH BĐBP An Giang - do có hành vi "đánh vợ tàn nhẫn".

Theo đại tá Phong, sau khi truyền hình báo Tuổi Trẻ phản ánh việc ông Thuận đánh đập vợ đếnnhập viện suốt 5 ngày ở Bệnh viện Đa khoa An Phú, Tư lệnh BĐBP và Bộ Quốc phòng đã vào cuộc yêu cầu BCH BĐBP An Giang khẩn trương kiểm tra, điều tra xử lý theo quy trình xử lý cán bộ, sĩ quan của ngành.

“Do ông Thuận mang cấp hàm thượng tá nên chúng tôi đang làm hồ sơ đề nghị Tư lệnh BĐBP khai trừ Đảng. Về mặt chính quyền, cũng đề nghị hạ bậc thượng tá xuống còn trung tá, đồng thời cắt các chức vụ. Vụ việc làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành, không chỉ An Giang mà cả nước” - đại tá Phong nói.

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, hiện BCH BĐBP đã đình chỉ công tác ông Thuận để chờ Ủy ban kiểm tra của Bộ chỉ huy vào cuộc xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, một bạn đọc ở xã Quốc Thái báo tin ông Thuận đánh đập vợ là bà Đ.G.T (49 tuổi) nhập viện với nhiều vết bầm tím khắp người.

Theo bà T, sáng 26-5, bà đang chuẩn bị buổi ăn sáng thì bị chồng bưng cả thau nước mắm đổ lên đầu. Ông liên tục chửi bới rồi tạt nước vào người, vào mặt khiến bà té từ ghế xuống đất, sau đó lấy nồi, thau, cây tầm vông đánh bà tới tấp rồi bỏ đi.

Khoảng 5 giờ sau, ông Thuận quay về tiếp tục chửi bới và đánh. Đến khoảng 6h sáng 27-5, ngủ dậy, ông Thuận tiếp tục dùng cây đánh quần vợt đánh bà đến ngất xỉu trước nhà.

Lúc này, mẹ bà Thảo đi ngang nhìn thấy mới kêu cứu và gọi xe cấp cứu chở xuống Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú rồi trình báo Công an xã Quốc Thái.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên