Phóng to |
Quá đủ để là niềm tự hào cho Việt Nam
Tuổi Trẻ ơi, hãy kêu gọi mọi người chung tay giúp sức cho Huy ngay. Tôi nghĩ đọc bài về Huy, những ai có điều kiện đều muốn được chia sẻ để Huy yên tâm tập huấn và thi đạt thành tích tốt nhất.
Theo tôi nghĩ, số tiền ủng hộ không chỉ là chi phí cho Huy đi thi mà phải gồm tất cả chi phí tiêu dùng trong gia đình và bù đắp được thu nhập để người cha có thể ở nhà chăm sóc gia đình thay Huy, thuê người đưa đón em gái đi học. Và sau này là nguồn tài trợ ổn định dài lâu để Huy có cơ hội tiếp tục phát triển.
Khi một hoa hậu đi thi thế giới thì báo đài nào cũng đưa tin, hình ảnh, kêu gọi vào mạng bầu chọn rầm rộ, vậy chắc chắn với tấm gương sáng, tài năng của Huy, việc vận động trên là việc nên làm. Gia đình Huy có thể không đủ điều kiện cho em đi thi quốc tế nhưng cả một tỉnh, cả một nước mà có thể để một nhân tài ngậm ngùi bỏ thi chỉ vì nghèo hay sao!
Không biết Huy thi ra sao, nhưng theo tôi nghĩ, với ý chí vượt khó của Huy đã là quá đủ để đem đến niềm tự hào cho Việt Nam.
Xấu hổ với mình
Thấy hoàn cảnh khó khăn của Huy chị rất xúc động. Hoàn cảnh của chị trái ngược hoàn toàn với em, chị có đủ điều kiện để làm những gì mà mình thích nhưng từ trước tới giờ chị chẳng làm gì ra hồn, toàn làm những chuyện khiến gia đình phải buồn phiền. Giờ đọc được bài báo này chị thấy thật xấu hổ với bản thân mình. Hãy cố gắng lên em nhé!
Khâm phục Huy
Tài năng không chỉ xuất thân từ đô thị hay những gia đình giàu có mà có rất nhiều người tài ở vùng sâu, vùng xa như trường hợp em Huy, tôi khâm phục khả năng vượt khó vươn lên của em.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận