04/12/2019 08:45 GMT+7

Dễ 'điên' vì đang đi đường bị phun nước bọt

BÙI HỒNG NHUNG
BÙI HỒNG NHUNG

TTO - Một người đàn ông đi xe máy bất chợt phun nước bọt ra đường. Người đi xe phía sau vượt lên phản ứng. Hai bên cãi nhau dẫn đến ẩu đả khiến người đi phía sau... tử vong bên đường.

Dễ điên vì đang đi đường bị phun nước bọt  - Ảnh 1.

Bạn có thể nhịn cơn giận được không khi ai đó phun "mưa" nước bọt vào người mình?

Vụ việc xảy ra ở P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM vào ngày 29-11. Nạn nhân là một tài xế xe ôm công nghệ.

Chuyện khạc nhổ bừa bãi, phun nước bọt trên đường phố là không hiếm. Không chỉ là kiểu hành xử mất lịch sự. Một hành vi kém văn hóa, mất vệ sinh khiến bao người từng là "nạn nhân", bao người từ ấm ức đến giận run và đã có người mất mạng sau khi lên tiếng nhắc nhở.

Trước đó, cũng tại TP.HCM, một clip được đưa lên mạng ghi lại hình ảnh tài xế xe buýt đang lưu thông trên đường đã liên tục bấm còi, ép xe máy sát lề; khi bị nhắc nhở, tài xế này phun nước bọt ra cửa xe khiến nhiều người bức xúc.

Tôi cực kỳ "dị ứng" với hành vi phun nước bọt bừa bãi. Nhiều lần tôi phải né nước bọt từ người chạy xe phía trước. Thử đặt mình vào vị trí người bị dính nước bọt sẽ hiểu sự bực bội của anh xe ôm công nghệ trong câu chuyện. Thử hỏi: ai có thể bình thường, kiềm chế trong tình huống như thế?

Có lần trên đường đi làm, chạy xe đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám (Q.3, TP.HCM), tôi bị "dính" một bãi nước bọt vào mặt và cổ áo, rất khó chịu với mùi hôi đó, tôi phải quay về nhà để thay quần áo dù biết rằng sẽ trễ giờ làm. Lần khác, một thanh niên đột ngột nghiêng đầu qua trái, phun nước bọt trúng người tôi. Tôi đã mắng anh này: "Biết phun nước bọt là mất vệ sinh, mất lịch sự không?", tuy có nhận được lời xin lỗi nhưng tôi ngán ngẩm với hành vi này.

Một lần tôi cùng đoàn nước ngoài đứng trên vỉa hè đường Lê Duẩn, một thanh niên chạy xe máy ngang qua "phun cái phèo", may không trúng ai nhưng vài người bạn trong đoàn lắc đầu biểu lộ phản ứng bất bình. Tôi phải xoa dịu: "Chắc anh ấy sơ ý?!".

Ai có thói quen bất chợt phun "dơ" kiểu này đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí người đi đường "dính bãi" của mình, để thấu hiểu cảm giác kinh khủng thế nào chưa? Có thể đây là thói quen, hoặc họ nghĩ phun khạc ngoài đường không ảnh hưởng ai nên cứ mặc nhiên?

Điều đáng nói là chuyện này xảy ra không phải là ít nhưng chưa hề thấy ai bị phạt bởi hành vi này. Bây giờ, mỗi khi ra đường tôi thường mặc áo khoác, mang khẩu trang, đeo mắt kính, ngoài tránh nắng bụi còn để bảo vệ mình trước những "giọt nước" bất ngờ. Phòng bị vậy rồi nhưng cứ thấy ai đi xe phía trước ngó nghiêng hoặc quay đầu là tôi lại lo lắng, đề phòng.

Không chỉ dơ bẩn, mất vệ sinh, đây là hành vi phát tán vi khuẩn, lây lan nhiều bệnh truyền nhiễm (cảm, viêm họng, lao phổi...). Cho nên tôi tha thiết mong mọi người khi tham gia giao thông, dù hoàn cảnh nào chăng nữa cũng đừng để ảnh hưởng đến những người xung quanh bằng hành vi hết sức tệ hại này! Đây là điều không nên có trong môi trường đô thị với nếp sống văn minh ngày nay.

Việc xảy đến với tài xế xe công nghệ ở trên dẫn đến một hậu quả đau lòng, chỉ từ một chuyện mà ta nghĩ là nhỏ nhưng không hề nhỏ này. Không phải chờ ai nhắc nhở hay chờ bị chế tài, xử phạt. Điều chúng ta mong chờ là ý thức từng người. Đừng ai tự cho mình cái quyền phun khạc bừa bãi như vậy.

Nên chăng, hành vi lệch chuẩn này cần được đưa vào chế tài, xử phạt thật nặng để phòng ngừa, ngăn chặn?

Những chuyện đáng giận

Một lần ra đường, tôi chạy xe cách lề đường chừng một mét. Một anh công nhân tay cầm xẻng đang thu dọn đống đất trên đường, bất chợt anh hất xẻng đầy đất về phía tôi khiến người tôi đầy bụi đất. Tôi chợt trào nước mắt vì bụi và vì giận về sự vô ý của anh, nhưng rồi nghĩ chắc anh chỉ lỡ tay khi thấy anh bối rối.

Đành phải nghĩ hài hước một chút rằng khẩu trang, mắt kính và mũ bảo hiểm còn có công dụng chống "tai bay vạ gió" ngoài đường. Nhưng nào đâu được yên! Một lần đi bộ trên vỉa hè, đôi chân tôi hứng trọn một thau nước rửa chén từ trong một quán ăn có người bất chợt tạt ra đường. Rau và cơm thừa dính cả trên giày. Sau đó chỉ là một lời xin lỗi qua loa. Có lẽ đây không phải là lần đầu người này tạt nước bẩn ra đường như vậy.

Lại nhớ lời thầy giáo cũ của tôi đã nói hàng chục năm trước: "Thầy đi ra đường, có người phun nước bọt vào mặt. Nhưng thầy giận người phun nước bọt thì ít, giận cái thói tùy tiện và thiếu văn hóa nơi công cộng nhiều hơn". Chưa kể không ít lần đi đường, tôi bị người chạy xe bên cạnh phà nguyên một họng khói thuốc lá vào mặt mình. Tôi từng thấy nhiều người phải thắng gấp xe để né nước bọt từ người đi trước, rồi phải giơ tay vuốt mặt chùi những giọt nước bẩn ấy.

Lý do gì chúng ta bắt người khác phải chịu đựng chứng bệnh và tật xấu của mình? Đã quá mệt vì khói bụi kẹt xe, có khi thêm một bãi nước bọt vô ý thức của ai đó nữa sẽ bùng lên thành một cơn thịnh nộ. Cũng như cách những tiệm rửa xe xịt nước ướt người đi đường hoặc cách người ta quét sạch vỉa hè trước nhà rồi cố đùa hết rác vào miệng cống gần đó.

Trở lại chuyện phun nước bọt dẫn đến chết người mới đây, nếu ai đó phun khạc, được nhắc nhở (thậm chí bị quát mắng) cũng nên cúi đầu xin lỗi và sửa sai, cớ sao lại cự cãi và giằng co nhau? Muốn sống văn minh, lịch sự hơn, trước tiên phải biết nhận lỗi, biết nhận ra yếu kém của mình.

LƯU NGỌC

Video: Một tài xế Go-Viet tử vong vì ẩu đả trong vụ Video: Một tài xế Go-Viet tử vong vì ẩu đả trong vụ 'phun nước bọt ra đường'

TTO - Tối 29-11, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ một tài xế Go-Viet tử vong.

BÙI HỒNG NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên