​Để có Trung thu đúng nghĩa

HỮU CHƠN - NGUYỄN THỊ HẠNH
HỮU CHƠN - NGUYỄN THỊ HẠNH

TT - Từ bài viết “Trả Trung thu về cho trẻ em” (<em>Tuổi Trẻ</em> ngày 1-9), nhiều bạn đọc đã chia sẻ những cách làm để mang lại ngày Trung thu ý nghĩa cho trẻ.

Đưa bánh đến đúng nơi

Từ lâu, việc nhiều người hối hả xách những hộp bánh đi biếu, tặng cũng là hình ảnh không thể thiếu mỗi bận Trung thu về. Chỉ tiếc rằng rất nhiều bánh trung thu bị đưa “nhầm” địa chỉ.

Bà xã tôi dạy ở trường mầm non công lập lâu năm kể: Nhiều người hoàn cảnh rất khó khăn, không dám mua cho con cái bánh song cũng ráng chắt bóp mua hộp bánh tặng cô giáo. Mỗi lớp hai cô nên phải mua hai hộp. Nhận thì ngại vô cùng, nhưng không nhận cũng không được vì phụ huynh nhất định để bánh lại. Nhìn những hộp nhỏ (loại hai bánh) đủ biết người mua khó khăn lắm và họ đã phải làm một việc vượt quá khả năng.

Vì thế, vợ tôi đã xử trí bằng cách mang về một hộp bánh để tặng nhà hàng xóm, ở trường thì góp vài hộp cùng các đồng nghiệp tặng nhân viên y tế, nhà bếp, vệ sinh, bảo vệ, còn bao nhiêu chia đều trong lớp để bé nào cũng được ăn. Năm nào nhiều bánh cô ấy mang ủng hộ “Đêm hội trăng rằm” ở khu phố.

Cơ quan tôi cũng được biếu, tặng nhiều bánh trung thu. Nhiều năm nay tôi cùng với công đoàn, chi đoàn thanh niên của cơ quan tập trung hết những hộp bánh được biếu, tặng, trước tiên gửi tặng chị phục vụ và bác bảo vệ, số bánh còn lại chúng tôi trực tiếp đến một trường mầm non có nhiều trẻ em nghèo, kết hợp với ban giám hiệu tổ chức buổi phá cỗ cho các bé. Dù chia ra mỗi cháu chỉ nhận một miếng nhỏ nhưng chúng tôi thấy rất vui vì bánh được “tiêu thụ” đúng chỗ. 

Tạo háo hức Trung thu cho trẻ

Nhớ cách đây hơn 30 năm, con nít chúng tôi vẫn còn háo hức với Tết Trung thu biết bao. Từ giữa tháng 7 âm lịch, chúng tôi đã bàn nhau kiếm tre làm lồng đèn ngôi sao, đứa nào khéo tay thì xếp lồng đèn trái bí, mấy đứa con trai đi kiếm lon sữa bò hì hục đục lỗ nối các lon lại với nhau rồi nối với một thanh tre dài đẩy đi nghe leng keng leng keng ánh đèn sáng lấp lé. Vui ghê! Lồng đèn đứa nào chẳng may bị cháy thì chầu rìa chơi ké với mấy đứa bạn hoặc xin xỏ mượn chơi chút xíu...

Thật ra Tết Trung thu chính là dịp thắt chặt tình bạn giữa những đứa trẻ với nhau, dạy chúng biết chia sẻ niềm vui của mình với bạn bè trang lứa, biết cách thương thuyết khôn khéo, dễ thương khi lâm vào hoàn cảnh “bất lợi” để tiếp tục được chơi chung... Vậy thì các bậc cha mẹ thay vì tốn nhiều tiền cho con trẻ học các lớp kỹ năng, chi bằng tổ chức một cái Tết Trung thu đúng nghĩa: cho các em tự làm lồng đèn, cho các em vui chơi và phá cỗ cùng nhau... là các em có thể học được nhiều bài học: khéo tay, kiên nhẫn, hợp tác, chia sẻ và thương yêu. Bấy nhiêu thôi đã đủ với một đứa trẻ háo hức chờ đón ngày Trung thu.

HỮU CHƠN - NGUYỄN THỊ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất