Tag: đê biển Tây

Vụ đê biển Tây bị sạt lở, bể đứt đoạn: Lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo khẩn trương khắc phục

Việc đê biển Tây ở xã Vân Khánh (tỉnh An Giang) bị sạt lở và cống không có điện vận hành, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang chỉ đạo sở, ngành liên quan khẩn trương khắc phục để giúp dân yên tâm nuôi tôm cua, ổn định cuộc sống gia đình.

Đê biển Tây chờ được cứu

Đê biển Tây kết hợp hệ thống cống ven biển ở An Giang và Cà Mau có ý nghĩa chiến lược trong việc kiểm soát mặn, trữ ngọt. Tuy nhiên hiện đê biển này có nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng và chờ được cứu.

Mùa chạy sóng ở đê biển Tây

Từ tháng 8 dương lịch đến cuối năm, gió mùa tây nam trên biển thổi trực diện vào đê biển Tây tỉnh Cà Mau.

Gần 32 triệu euro xây đê biển và kè chắn sóng ở Cà Mau

Cơ quan Phát triển Pháp đã ký kết với Bộ Tài chính thỏa ước xây dựng đê biển Tây và kè chống sạt lở bờ biển tại tỉnh Cà Mau.

Dân Kiên Giang mong sớm xây kè chắn sóng bảo vệ đê biển Tây

Dân miệt thứ An Minh, An Biên và Hòn Đất (Kiên Giang) mong chính quyền địa phương sớm đầu tư xây dựng kè chắn sóng bảo vệ đê biển Tây để ổn định cuộc sống.

Có kè chắn sóng nhưng đất ven biển Kiên Giang vẫn bị xói mòn, sạt lở

Người dân ở xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) lo vì bờ đê nuôi tôm cua bị xói mòn, sạt lở dù đã có kè chắn sóng.

Đê biển Tây 'kêu cứu'

Tuyến đê biển Tây dài hơn 300km đi qua Cà Mau và Kiên Giang đang "kêu cứu" vì biển tàn phá.

Sóng biển cao 1,7m làm sạt lở nhiều đoạn đê biển Tây và ngập nhà dân

TTO - Hai đoạn đê biển không còn rừng phòng hộ bị sóng biển đánh sạt lở, nước tràn vào nhà dân và làm giao thông bị chia cắt.

Đê biển Tây - gian nan cuộc chiến giữ đất sống - Kỳ cuối: 'Cuộc chiến' một mất một còn trước biển

TTO - Hầu như năm nào đê biển Tây cũng bị đe dọa, đặt các địa phương vào tình thế phải ứng phó để tránh xảy ra tình huống xấu nhất.

Đê biển Tây - gian nan cuộc chiến giữ đất sống - Kỳ 3: Khi biển Tây cuồng nộ

TTO - Từ chỗ là vùng đất bồi, "mấy trăm đời lấn luôn ra biển" (Mũi Cà Mau - thơ Xuân Diệu), những năm gần đây biển "quay đầu" tấn công đất liền. Mất rừng, mất đất, nơi nào có đê thì nơi đó dân còn yên ổn, ngược lại thì nhiều xóm làng đã tan tác...