07/12/2017 04:39 GMT+7

​Đè bẹp Spartak Moscow, Liverpool vào vòng knock-out Champions League

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 7-12, Liverpool đã ghi tên vào vòng knock-out Champions League khi đá bại Spartak Moscow (Nga) 7-0 trên sân Anfield ở lượt đấu cuối bảng E.

Coutinho mở tỉ số cho Liverpool từ chấm 11m. Ảnh: REUTERS
Coutinho mở tỉ số cho Liverpool từ chấm 11m. Ảnh: REUTERS

Chỉ cần hòa là có vé đi tiếp nhưng với sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà, các học trò HLV Jurgen Klopp đã thi đấu đầy quyết tâm và dễ dàng trút “cơn mưa” bàn thắng vào lưới Spartak Moscow.

Ngay ở phút thứ 4, tỉ số đã được mở cho Liverpool khi tiền vệ Salah thoát xuống đón đường chuyền bên cánh trái của Coutinho và bị hậu vệ Dzhikiya phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Coutinho đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Selikhov, khai thông thế bế tắc cho Liverpool.

Niềm vui của Coutinho sau khi hoàn tất cú hat-trick cho Liverpool. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của Coutinho sau khi hoàn tất cú hat-trick cho Liverpool. Ảnh: REUTERS

Bàn thua sớm đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Spartak Moscow. Những phút sau đó, đại diện nước Nga tiếp tục thi đấu hớ hênh, đặc biệt là trong phòng ngự, giúp Liverpool dễ dàng có thêm sáu bàn thắng nữa.

Firmino dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 cho Liverpool. Ảnh: REUTERS
Firmino dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 cho Liverpool. Ảnh: REUTERS
Mane lập cú đúp trong trận Liverpool thắng Spartak Moscow 7-0. Ảnh: REUTERS
Mane lập cú đúp trong trận Liverpool thắng Spartak Moscow 7-0. Ảnh: REUTERS

Tiền vệ Philippe Coutinho tiếp tục tỏa sáng và hoàn tất cú hat-trick bằng hai thắng nữa ở phút 15 và 50. Bốn bàn thắng còn lại của Liverpool được ghi do công Roberto Firmino (19’), Sadio Mane (47’, 76’) và Mohamed Salah (86’).

Thắng đậm 7-0, Liverpool có trong tay 12 điểm và đoạt vé đi tiếp ở vị trí dẫn đầu bảng E.

Niềm vui của các cầu thủ Sevilla sau khi gỡ hòa 1-1. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Sevilla sau khi gỡ hòa 1-1. Ảnh: REUTERS

Ở trận đấu còn lại của bảng E, Sevilla đã bị đội cuối bảng Maribor cầm chân 1-1 trên sân khách. Hòa trận này, Sevilla xếp thứ hai tại bảng E với 9 điểm và đoạt chiếc vé còn lại vào vòng đấu loại trực tiếp.

* Tại bảng G, Porto (Bồ Đào Nha) cũng đã giành vé đi tiếp khi đá bại đội cuối bảng Monaco 5-2 trên sân nhà.

Felipe và Rachid Ghezzal (đỏ) cùng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì xô sát với nhau. Ảnh: REUTERS
Felipe và Rachid Ghezzal (đỏ) cùng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì xô sát với nhau. Ảnh: REUTERS

Trận này, Porto áp đảo hoàn toàn và có năm bàn thắng do công Aboubakar (9’, 33’), Yacine Brahimi (45’), Alex Telles (65’) và Tiquinho (88’). Hai bàn thắng của Monaco được ghi do công Kamil Glik (61’, 11m) và Radamel Falcao (78’).

Niềm vui của các cầu thủ Porto sau khi ghi bàn vào lưới Monaco. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Porto sau khi ghi bàn vào lưới Monaco. Ảnh: REUTERS

Ngoài 7 bàn thắng, mỗi đội còn bị truất quyền thi đấu một người sau tình huống Felipe (Porto) và Rachid Ghezzal (Monaco) xô sát với nhau ở phút 38 và cùng nhận thẻ đỏ trực tiếp từ tay trọng tài Jonas Eriksson (Thụy Điển).

Thắng trận này, Porto xếp thứ hai tại bảng G với 10 điểm và giành chiếc vé còn lại vào vòng đấu knock-out sau đội đầu bảng Besiktas (14 điểm, thắng RB Leipzig 2-1).

Danh sách các đội giành vé đi tiếp:

Manchester United, Basel (bảng A); PSG, Bayern Munich (bảng B); AS Roma, Chelsea (bảng C); Barcelona, Juventus (bảng D); Liverpool, Sevilla (bảng E); Manchester City, Shakhtar Donetsk (bảng F); Besiktas, Porto (bảng G); Tottenham, Real Madrid (bảng H). 

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên