03/04/2014 03:48 GMT+7

Đè bẹp Dortmund 3-0, R.M đặt một chân vào bán kết

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 3-4, ba bàn thắng của Gareth Bale, Isco và Cristiano Ronaldo đã giúp Real Madrid (R.M) đánh bại Dortmund với tỉ số thuyết phục 3-0 trên sân Santiago Bernabeu trong trận tứ kết lượt đi Champions League.

Với quyết tâm giành lại thế cho trận lượt về, R.M đã tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và nỗ lực của Kền kền trắng đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm của Gareth Bale.

Phút 3, từ pha lên bóng bên cánh phải, Carvajal băng lên đón đường chuyền của Benzema rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Gareth Bale. Sau một pha chạm bóng tinh tế loại bỏ hậu vệ cuối cùng của Dortmund, Gareth Bale đã dễ dàng xỉa bóng vào góc xa hạ thủ môn Weidenfeller, mở tỉ số cho R.M.

Hưng phấn sau bàn thắng, đội chủ sân Bernabeu tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Dortmund và tạo được sức ép lớn lên khung thành thủ môn Weidenfeller. Tuy nhiên, những pha dứt điểm sau đó của Ronaldo, Gareth Bale, Benzema… đều không vượt qua được thủ môn Weidenfeller và các hậu vệ đội khách.  

Nhưng với một thế trận hoàn toàn áp đảo, các CĐV Real cũng chẳng phải chờ đợi lâu để được chứng kiến bàn thắng thứ 2. Phút 27, sau nỗ tranh bóng của Alonso, bóng đã bật đến ngay vị trí của Isco đang đứng trước vòng cấm. Không bỏ lỡ cơ hội, Isco tung cú sút chìm hạ thủ môn Weidenfeller, nâng tỉ số lên 2-0 cho R.M.

Trận này, ngôi sao Ronaldo kỷ niệm trận đấu thứ 100 tại Champions League và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã đánh dấu sự kiện đáng nhớ này bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho Real Madrid ở đầu hiệp 2.

Phút 57, xuất phát từ pha mất bóng của Dortmund, Luka Modric cướp được thực hiện pha tỉa bóng nhanh cho Ronaldo thoát xuống hạ thủ môn Weidenfeller, nâng tỉ số lên 3-0 cho Real.

Với pha lập công này, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng tại Champions League từ đầu giải lên con số 14, qua đó chính san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa do hai cầu thủ Lionel Messi (Barcelona, 2011-12) và Jose Altafini (AC Milan, 1962-63) đang nắm giữ.

Nhưng niềm vui của Ronaldo đã không được trọn vẹn khi anh bị chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Casemiro ở phút 80.

Không chỉ xuất sắc trong tấn công, Real còn thi đấu rất tập trung trong phòng ngự. Vì thế, dù Dortmund đã nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ nhưng trong ngày thiếu vắng sát thủ Robert Lewandowski vì án treo giò, các học trò HLV Jurgen Klopp đã không tài nào xuyên thủng được mành lưới của thủ môn Casillas.  

Thắng đậm 3-0 và không bị thủng lưới, Real Madrid gần như đã cầm chắc vé vào bán kết dù vẫn còn trận lượt về trên sân của Dortmund (ngày 9-4).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên