![]() |
Thầy Hiệp hướng dẫn đòn thế cho một võ sinh - Ảnh: TR.D. |
Cuối tuần, trong khi mọi người nghỉ ngơi thì thầy Hiệp vẫn miệt mài dạy võ cho các học sinh ở một góc sân Trường Trưng Vương. Không những dạy học sinh của mình, nghe nói đồng nghiệp nào có con, cháu chưa ngoan..., thầy Hiệp đều thuyết phục họ đưa đến để thầy... “rèn người”.
Bài dạy làm người của thầy Hiệp đầu tiên là cứ cho các em tự do làm theo ý thích của mình, sau đó tùy vào tính ý từng người để tìm lời lẽ thuyết phục. Cùng hòa nhập vào lối sống của các em bên ngoài sân trường, bằng sự cảm thông của người thầy, thầy đã thuyết phục được nhiều học sinh chưa ngoan trở về gia đình, trở thành người tốt.
Sau gần ba năm mở lớp dạy võ cổ truyền miễn phí ở Trường Trưng Vương, lần lượt thế hệ học trò của thầy như Nguyễn Công Luận, Nguyễn Đoàn Yến Như, Nguyễn Văn Quãng... không chỉ trở thành người tốt mà còn góp cho đội tuyển võ cổ truyền quốc gia, đội tuyển TP.HCM nhiều HCV ở các giải đấu trong nước và khu vực. Cá biệt, như em N.N.T. từ một học sinh suốt ngày lêu lổng đua xe, quậy phá... giờ đã biết phụ gia đình bán mì quảng ở chợ Cầu Muối.
Độc thân và là con thứ sáu trong một gia đình có tám anh chị em, đồng lương giáo viên của thầy Hiệp không thể giúp gì được cho gia đình. Ngược lại, hễ có được chút tiền thưởng là thầy lại dùng để trang bị thêm phương tiện tập luyện cho các võ sinh ở lớp võ miễn phí của mình. Đa mang là vậy nhưng mỗi ngày được nhìn thấy các em tiến bộ, phụ huynh tin tưởng gửi vào học là niềm vui bởi với thầy Hiệp, dạy võ là dạy làm người...
Nói về thầy Hiệp, thầy Nguyễn Văn Thành - hiệu phó Trường THPT Trưng Vương - cho biết: “Tuy bận rộn nhiều công việc như giáo viên dạy môn hóa, tổng giám thị... nhưng thầy Hiệp đặc biệt quan tâm lớp võ và dồn rất nhiều tâm huyết vào đó. Với thầy Hiệp, võ còn là duyên nợ...”. Chị Thanh - phụ huynh em Nguyễn Đức Nguyên Vy (học sinh lớp 11) của trường, tâm sự: “Giữa thời buổi cơm áo gạo tiền hiện nay rất khó tìm được một người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” như thế. Chúng tôi quý và kính trọng thầy Hiệp bởi đây là một giáo viên có tâm, sống hết lòng với học trò, võ thuật”.
Nói về những việc làm của mình, thầy Hiệp khiêm tốn: “Sở dĩ tôi làm nhiều điều cho võ học bởi ngoài việc là truyền nhân của môn phái Hùng Long, theo tôi, môi trường học đường là nơi rất tốt để giúp võ cổ truyền phát triển. Nếu có điều kiện, tôi nghĩ bất kỳ võ sư nào cũng làm như tôi. Với tôi, giúp võ cổ truyền phát triển là trách nhiệm và nghĩa vụ của con nhà võ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận