‘Dây mơ rễ má’ ngổn ngang thế sự, khán giả cười mà đau

Cũng đã lâu, khán giả sân khấu kịch nói ở Hà Nội mới có dịp được thưởng thức một vở kịch thế sự đương đại hấp dẫn như vở ‘Dây mơ rễ má’ của Nhà hát Kịch Hà Nội.

 - Ảnh 1.

Tiến Lộc (trái) và Thiện Tùng (phải) lần đầu được giao vai phản diện trên sân khấu nhưng diễn quá tròn vai - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội vừa có đêm diễn báo cáo vở Dây mơ rễ má trước hội đồng nghệ thuật tối 10-9.

Rạp Nhà hát Kịch Hà Nội hai tầng chật kín, phải kê thêm nhiều ghế phụ. Khán giả liên tục cười nghiêng ngả, cười mà đau, hết cười lại bình phẩm tâm đắc chi tiết này, câu thoại nọ.

Và hội đồng nghệ thuật thì hết lời khen ngợi một vở tròn trịa, hấp dẫn từ kịch bản, tay nghề đạo diễn tới diễn viên.

 - Ảnh 2.

Tố Uyên được khen ngợi vào vai cô gái ngoại quốc rất xuất sắc. Nghệ sĩ Đức Quang vào vai GS Phan - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Đời sống đương đại nhiều ngổn ngang

Khởi lên từ một câu hỏi của một nghiên cứu sinh ngoại quốc về thành ngữ "Dây mơ rễ má" của người Việt, vở kịch mở ra một câu chuyện nhiều lớp lang về truyền thống gắn kết nghĩa tình "dây mơ rễ má" của người Việt trong thời hiện đại đã trở thành một thứ trói buộc con người vào những sai trái.

Vở diễn mở ra một câu chuyện của cuộc sống hiện đại với nhiều giằng co. Các nhân vật phải đối diện với những lựa chọn khó khăn: Giữ trọn nghĩa tình hay đứng về phía lẽ phải? Bảo vệ người mình mang ơn hay bảo vệ sự thật? Công tâm hay lợi dụng tình cảm để mưu lợi cá nhân?

Đó là một đời sống đương đại nhiều ngổn ngang, các giá trị đạo đức của lớp cha anh gây dựng giữ gìn như trọng tri thức, tình nghĩa, liêm chính… thì bị chính những đứa con của họ xô đổ không thương tiếc vì danh lợi.

Vở kịch nói khéo léo đưa hát xẩm vào, với giọng hát của NSND Thanh Ngoan - Video: THIÊN ĐIỂU

Ở đó có những quan chức tham nhũng, nhận hối lộ, những doanh nhân làm ăn bất chính "bắt mãi vẫn không hết", những cán bộ gây tai nạn bỏ trốn và đẩy người khác chịu tội thay mình, những cô gái xinh đẹp chọn các cuộc thi sắc đẹp làm bàn đạp tiến thân…

Câu chuyện rất "chính luận" lại được kể duyên dáng bằng thoại "rất đời" và nhiều tình huống hài hước, diễn xuất rất nhập vai của dàn diễn viên nhiều thế hệ của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Đặc biệt, Tiến Lộc (vai Hùng) và Thiện Tùng (vai Phúc) lột xác trên sân khấu kịch, khi lần đầu sau hơn chục năm đứng trên sân khấu được vào vai phản diện.

Những khán giả sân khấu phải ngạc nhiên khi hai nam diễn viên vào vai phản diện xuất sắc.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, đạo diễn Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - cho biết kịch bản gốc có tên Rẽ ngang, nhưng anh quyết định đổi thành Dây mơ rễ má.

Nhà văn Xuân Đức đã viết kịch bản này từ năm 2000, có sửa lại vào năm 2017 và đến tay Trung Hiếu, anh tiếp tục biên tập để dựng vở kịch dài khoảng 2 giờ. Đây cũng là lần đầu tiên kịch bản Rẽ ngang được dựng trên sân khấu.

Trước đó, Nhà hát Kịch Hà Nội đã dựng Làng song sinh của tác giả Xuân Đức, rất thành công về giải thưởng lẫn khán giả.

 - Ảnh 3.

Diệp Anh (trái) vừa tốt nghiệp, được nhận về Nhà hát Kịch Hà Nội vài tháng, nhưng đã diễn rất ngọt vai á hậu Diệp Anh - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Vở diễn trọn vẹn

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - nói ngắn gọn "vở diễn không chê được chỗ nào".

"Vở rất tuyệt vời từ kịch bản, đạo diễn, các diễn viên. Đạo diễn Nguyễn Trung Hiếu tung nhiều mảng miếng sân khấu mà tôi rất phục. Mấy bạn Tiến Lộc vai Hùng, Thiện Tùng vai Hồng Phúc, Tố Uyên vai cô gái ngoại quốc Rista… diễn quá xuất sắc", Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khen ngợi vở Dây mơ rễ má.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, thành viên hội đồng nghệ thuật, xúc động cho biết xem vở diễn xuất sắc này khiến bà nhớ "chú Xuân Đức" - tác giả kịch bản.

"Lâu lắm rồi mới xem vở kịch nói hay như vậy. Kịch bản hay, hấp dẫn bởi tính thế sự của đời sống hôm nay. Đạo diễn xử lý kịch bản chặt chẽ. Dàn diễn viên xuất sắc.

Nghệ thuật múa đưa vào kịch nói rất khó nhưng đạo diễn đã khai thác rất đắt, làm tăng thêm hiệu quả cảm xúc cho vở diễn. Trang trí sân khấu của họa sĩ Doãn Bằng rất đơn giản nhưng hiệu quả", nghệ sĩ Hoàng Quỳnh Mai nói.

 - Ảnh 4.Lương Thế Thành, Lê Phương lại ‘oan gia ngõ hẹp’ trong vở khai trương Kịch đoàn Thành Lộc

Kịch đoàn Thành Lộc sẽ ra mắt khán giả vào ngày 30-9 tại Nhà hát Bến Thành với vở kịch Giáng Hương: Sân khấu về khuya.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất