26/03/2010 05:27 GMT+7

David James khiến Portsmouth thảm bại

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Rạng sáng 25-3, chủ nhà Portsmouth thất bại thảm hại 0-5 trước Chelsea do những sai lầm của thủ môn David James.

aCbaJ5pR.jpgPhóng to

Pha đá hụt bóng của David James dẫn đến bàn thua thứ nhất của Portsmouth - Ảnh: ESPN

Dù cầm chắc vé rớt hạng nhưng vì danh dự, Portsmouth vẫn khởi đầu trận đấu hết sức quyết liệt với Chelsea. Thậm chí họ đã chơi ngang ngửa với đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều là Chelsea.

Phút 32, cặp trung vệ Portsmouth lúng túng phá bóng không thành để Deco đánh đầu chuyền cho Drogba. Tuy đường chuyền đúng tầm David James lao ra, nhưng thủ môn dày dạn kinh nghiệm 39 tuổi này lại vung chân đá... hụt bóng để Drogba đẩy bóng vào lưới trống mở tỉ số 1-0 cho Chelsea.

Nhưng bàn thua lãng xẹt này không làm các cầu thủ Portsmouth nhụt chí. Họ vẫn chiến đấu lăn xả trong tiếng hò reo của CĐV bất chấp việc Ricardo Rocha bị khiêng thẳng ra xe cấp cứu sau cú đánh chỏ của Florent Malouda (Chelsea) phút 40. Hay máu Tommy Smith cũng đã đổ sau pha va chạm với Daniel Sturridge sau đó.

Nhưng lần thứ hai David James lại phụ lòng đồng đội khi chọn sai vị trí và đứng bất động nhìn Malouda ghi bàn thứ hai cho Chelsea ở phút 50. 10 phút sau, Malouda lại buộc James vào lưới nhặt bóng sau lỗi để ói bóng từ cú sút khá nhẹ của Frank Lampard.

Sai lầm liên tiếp của James đã khiến các cầu thủ Portsmouth xuống tinh thần. Và thế là Chelsea có thêm hai bàn thắng do công Drogba (phút 77) và Lampard (phút 90+4). Trận thắng đậm này giúp Chelsea lấy lại ngôi nhì bảng từ tay Arsenal (67 điểm) với 68 điểm sau 31 trận, chỉ kém đội đầu bảng M.U 1 điểm.

Với Portsmouth, thất bại này chẳng ý nghĩa gì bởi họ gần như chắc một suất rớt hạng. Nhưng tổn thất của thủ môn David James là khá lớn, bởi anh sẽ gặp bất lợi trong cuộc chạy đua giành một suất ở tuyển Anh dự VCK World Cup 2010.

* Ban tổ chức Giải ngoại hạng Anh đã đồng ý cho Portsmouth bán cầu thủ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa để trả bớt nợ. Đây là tin vừa vui vừa buồn với CĐV Portsmouth. Họ vui bởi sẽ có tiền trang trải bớt món nợ khổng lồ nhờ việc bán cầu thủ. Nhưng buồn vì đội hình sẽ càng mong manh bởi sự ra đi của hàng loạt trụ cột, trong đó có David James. Theo người quản lý Andrew Andronikou, Portsmouth sẽ bán không dưới 10 cầu thủ trụ cột để có khoảng 30 triệu bảng trả nợ và cũng để giảm bớt chi phí tiền lương.

Theo quyết định của ban tổ chức, tuy Portsmouth được bán cầu thủ ngay bây giờ nhưng kèm theo điều kiện: nếu bán cho những CLB khác ở Giải ngoại hạng Anh, cầu thủ đó chỉ được thi đấu từ mùa sau. Còn nếu bán cho CLB ở các giải Football League (các giải đấu khác ở Anh) và các CLB nước ngoài, họ phải được FIFA chấp thuận. Vì thế Andronikou nói: “Có vài thị trường đang mở cửa như Nga và Trung Đông và chúng tôi đang tiến hành đàm phán để bán cầu thủ sang Trung Đông dù không được giá”.

Kết quả các trận đấu khác

* Đấu bù Giải ngoại hạng Anh: Aston Villa - Sunderland: 1-1, Manchester City - Everton: 0-2, Blackburn - Birmingham: 2-1.

* Vòng 30 Giải vô địch Ý: Atalanta - Cagliari: 3-1, Bari - Sampdoria: 2-1, Bologna - AS Roma: 0-2, Catania - Fiorentina: 1-0, Genoa - Palermo: 2-2, Inter Milan - Livorno: 3-0, Lazio - Siena: 2-0, Parma - AC Milan: 1-0, Udinese - Chievo: 0-0.

* Vòng 28 Giải vô địch Tây Ban Nha: Almeria - Zaragoza: 1-0, Barcelona - Osasuna: 2-0, Santander - Mallorca: 0-0, Tenerife - Villarreal: 2-2, Valladolid - Espanyol: 0-0, Valencia - Malaga: 1-0.

* Bán kết Cúp quốc gia Đức: Schalke - Bayern Munich: 0-1.

* Tứ kết Cúp FA: Tottenham - Fulham: 3-1.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất