21/03/2004 08:22 GMT+7

Đấu sớm vòng 26 Serie A: Milan lao nhanh về đích!

HOÀNG NGỌC
HOÀNG NGỌC

TTO - Không còn từ nào khác ngoài từ tuyệt vời để nói về những chiến thắng oanh liệt của đội đầu bảng AC Milan. Và sau chiến thắng 3-1 trước Parma ngay tại sân San Siro, AC Milan đang lao nhanh về đích trong sự bám đuổi tuyệt vọng của AS Roma và Juventus.

TTO - Không còn từ nào khác ngoài từ tuyệt vời để nói về những chiến thắng oanh liệt của đội đầu bảng AC Milan. Và sau chiến thắng 3-1 trước Parma ngay tại sân San Siro, AC Milan đang lao nhanh về đích trong sự bám đuổi tuyệt vọng của AS Roma và Juventus.

Với ưu thế vượt trội, các cầu thủ chủ nhà đã không mấy khó khăn để có thể ghi được bàn thắng mở tỷ số. Phút 33 của trận đấu, tiền đạo Tomason đánh đầu chính xác từ quả tạt của Pancaro ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ chủ nhà hưng phấn lên hẳn và họ đã tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm có thể chuyển thành bàn thắng nhưng đáng tiếc là các cầu thủ của họ lại bỏ lỡ.

Trước lối chơi tấn công ngẫu hứng va đa dạng của đội chủ nhà, đội khách Parma,họ chỉ biết co cụm bên phần sân nhà chống đỡ và chờ đợi cơ hội phản công. Nhưng tất cả những pha phản công của họ đều không thể vượt qua được hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn của đội chủ nhà. Và tỷ số 1-0 là tỷ số cuối cùng của hiệp một.

Hiệp 2, ưu thế vẫn hoàn toàn thuộc vế các cầu thủ chủ nhà. Và họ cũng chỉ cần có 7 phút khi hiệp  bắt đầu để có thể ghi được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong niềm vui sướng của các CĐV có mặt trên sân San Siro và người lập công lại là Tomason. 

Đến phút thứ 65 của trận đấu, Andriy Shevchenko dứt điểm chính xác ngay trong vòng 16m50 nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Sau bàn thắng này, các cầu thủ chủ nhà chủ động chơi chậm lại và HLV Anceloti cũng đã đưa Kaka, Shevchenko ra nghĩ nhằm chuẩn bị cho trận đón tiếp Deportivo ở tứ kết Champions League vào giữa tuần. Và đến lúc nay thì các cầu thủ đội khách mới có cơ hội vùng lên và họ cũng đã tổ chức được nhiều pha tấn công về phía khung thành của thủ môn Dida và họ cũng đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 do công của Gilardino ở phút 82 của trận đấu. 3-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Ở một trận đấu khác, đội đang xếp thứ 3 Juventus trong nỗ lực bám đuổi đội đầu bảng AC Milan đã có chuyến hành trình đến làm khách trên sân Udinese. Với sự trở lại của Trezegue sức mạnh trên hàng tấn công của Juventus đã được tắng lên đáng kể va họ đã chủ động tấn công ngay từ đầu với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà. trong khi đó thì đội chủ nhà cũng không chịu lép vế và quyết tâm ăn miếng trả miếng với đối thủ. Trận đấu diễn ra rất nhanh và rất hấp dẫn với những pha tấn công liên tục của cả 2 đội. Nhưng trong 1 ngày kém may mắn cả 2 đội đều không thể ghi được bàn thắng từ những cơ hội do mình tạo ra và đành chấp nhận hòa 0-0.

Với trận hoà 0-0 trước Udinese và trận thắng 3-1 của AC Milan trước Parma ở vòng 26, AC Milan vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng của mình và đồng thời đã gia tăng khoảng cách lên thành 10 điểm và 11 điểm so với AS Roma va Juventus và cơ hội giành ngôi vô địch Serie A mùa giải 2003-2004 đang mở ra trước mắt họ.

Trong khi đó, với 11 điểm kém hơn AC Milan, Juventus xem như đã từ bỏ cuộc đua tranh của mình và có lẽ mục tiêu của họ bây giờ là chuẩn bị cho trận chung kết lượt về cúp quốc gia Italia với Lazio vào ngày 12-5 và cố gắng giành vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng vào cuối mùa bóng (đồng nghĩa với chiếc vé dự vòng bảng Champions League vào mua bóng sau) là khả thi hơn đối với họ. 

HOÀNG NGỌC

HOÀNG NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất