"Đấu" mà vẫn cao

BÚT BI
BÚT BI

TT - Này ông, đọc thông tin này nè. Trong chiến dịch chống tham nhũng và lấy lại uy tín cho y bác sĩ ở Slovakia, nghiệp đoàn y bác sĩ nước này đã gắn khẩu hiệu “Cảm ơn, nhưng tôi không nhận hối lộ” lên áo của y bác sĩ. Tui thấy nước mình nên học theo để giúp ngành y làm được chuyện nói không với phong bì của bệnh nhân và hoa hồng của mấy công ty dược.

- Ý ông hay. Tui sẽ in mẫu khẩu hiệu này rồi bán cho người ta khâu vào áo. Đấu thầu hẳn hoi.

- Sao phải đấu thầu?

- Có đấu thầu mới bán được mỗi nơi một giá, lời nhiều hay lời ít là nhờ chiêu này.

- Cùng mặt hàng, ông bán mỗi nơi một giá, coi sao được.

- Chứ ông không thấy thuốc đấu thầu vào các bệnh viện đang mỗi nơi mỗi giá à. Mà giá chênh nhau mấy chục, thậm chí hơn cả trăm phần trăm. Coi được không?

- Trời, kiểu này là bên cạnh chuyện chọn bệnh viện có viện phí thấp, mình còn phải tìm hiểu xem nơi nào mua được thuốc giá rẻ để đến điều trị.

- Ờ.

- Vậy tui xin can ông chuyện in mẫu khẩu hiệu bán cho bệnh viện. Coi chừng dân nghèo lại è cổ chịu thêm phí, tính vào viện phí.

- Chuyện in bán khẩu hiệu là tui đùa. Nhưng biết đâu tui sẽ photo cái mẩu tin về khẩu hiệu, kèm với tin mỗi bệnh viện một giá thuốc đặng gửi người ta mà nhắc nhở hai chữ y đức. Hi vọng khi đó sẽ thưa dần, rồi chấm dứt cái chuyện “đấu” mà vẫn cao.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất