![]() |
Vừa qua, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Chau Nhêne 8 năm tù về tội hành hung, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại 51 triệu đồng. Theo hồ sơ, trong lúc uống rượu cùng nhau thì giữa Chau Nhêne và Chau Dang nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi. Đầu đuôi là do Dang chê nhà bạn toàn con gái và cho rằng “vịt giời” chả dám làm gì Dang. Tức giận Chau Nhêne vào nhà xách ra cây búa rồi bổ thẳng vào đầu Dang. Được mọi người kịp thời can ngăn, đưa đi cấp cứu nên Dang thoát chết nhưng mang thương tật 25%. Từ bài học này chắc Dang không dám coi thường “vịt giời” nữa.
Cháy nhà ra mặt chuột
Ngày 2-3-2013, khi kiểm tra đột xuất nhà nghỉ 98 (P.Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương) công an đã bắt quả tang một đôi nam nữ mua bán dâm. Từ lời khai, công an biết được nữ tiếp viên là người của quán cà phê Thùy, nguyên là ổ mại dâm trá hình. Tại đồn, bà chủ Nguyễn Thị Mai luôn miệng chối tội, không thừa nhận hành vi tổ chức mại dâm của mình. Để củng cố cứ liệu, cơ quan điều tra đi xác minh và thật bất ngờ: Té ra bà chủ đang là đối tượng trốn truy nã. Cách đây 9 năm, Mai phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ ở TP.HCM rồi bỏ trốn. Dù trong vai chủ quán nhưng kẻ bị truy nã kiêm tú bà vẫn không thoát lưới trời.
![]() |
Phạm tội với tiên
Biết chị V. đi tắm suối, Cao Ngọc Hưng (Tuy Đức, Đắk Nông) bèn rình mò xem trộm. Thế rồi hình ảnh tiên nữ nuy giữa suối ngàn cứ ám ảnh Hưng mãi. Nén lòng không được, đang đêm Hưng thủ một con dao mò đến chòi rẫy nơi hai bà cháu chị V. ngủ. Y có chủ ý dùng vũ lực uy hiếp để đối tượng sợ hãi phải “chiều” y. Thấy kẻ xấu cầm dao, hai bà cháu bỏ chạy nhưng chị V. vẫn bị Hưng đuổi kịp. Tuy nhiên y chưa kịp giở trò thì bị bà của chị quay lại dùng dao chém loạn xạ khiến Hưng phải tháo chạy. Mới đây công an đã bắt và khởi tố yêu râu xanh này về tội hiếp dâm.
![]() |
Chia tay Võ Đông Sơ
Nhiều dân nhậu khi có men bia thường hứng khởi ca bản Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà. Họ đâu có biết chai bia Heineken đang uống là bia dỏm, được pha chế bởi một Võ Đông Sơ dỏm. Võ Đông Sơ này quê ở Long An nhưng mở xưởng pha chế ở Bình Chánh (TP.HCM). Thủ đoạn của Sơ là mua chai bia thật và nắp bia Heineken đã dùng, sau đó pha 1/3 bia Heineken với 2/3 bia rẻ tiền khác. Đóng nắp xong, Sơ đem bỏ mối cho các quán nhậu. Sau một thời gian lọt vào tầm ngắm, Võ Đông Sơ đã bị công an TP.HCM bắt quả tang tại trận. Thế là từ nay Võ Đông Sơ vĩnh viễn chia tay “dân nhậu... Bạch Thu Hà”.
![]() |
Thần khẩu hại xác phàm
Trổ hết thủ thuật của khoa tán, Trần Văn Nam (Đắk Lắk) đã dụ được bạn gái chưa đến 16 tuổi vào nhà nghỉ “làm chuyện người lớn”. Cho rằng đây là “chiến tích”, cần phải lấy le với bạn bè nên Nam đi khoe suốt lượt, không quên thêm phần dấm ớt cho hấp dẫn. “Một miệng thì kín, chín miệng thì hở”, chuyện nhanh chóng đến tai bố mẹ bạn gái và rồi Nam đã bị tạm giữ. Hiện công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đang làm rõ hành vi “giao cấu với trẻ em” của Nam để cơ quan pháp luật xử lý.
Tuổi Trẻ Cười số 473 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận