Đáo tụng đình

KÍNH CẬN 
KÍNH CẬN 

TTC - Tình cô bánh cuốn

Dù vào tuổi thất thập nhưng “ý xuân” trong lòng ông M. (TP.HCM) vẫn dạt dào. Bởi thế khi gặp cô bán bánh cuốn H. (ngụ Q.8) đang độ tuổi hai lần trăng tròn, ông M. bỗng xao xuyến giao lưu tình cảm mà không biết đã giao... thân cho ác. Thấy ông đeo nhiều nhẫn vàng, H. bèn bàn với bạn trai tên K. (ngụ Kiên Giang) lên kế hoạch cướp tài sản. Và rồi “nai” đã bị dụ đến khách sạn. Ông M. đang nằm cho H. mát-xa thì K. xông vào đánh ông bất tỉnh. Chúng lột sạch tiền mặt, nhẫn vàng, đồng hồ, điện thoại, rồi ung dung ra đi. Sau khi nghe ông trình báo, công an quận Gò Vấp cho điều tra và ngày 10-12-2012 đã bắt khẩn cấp đôi tình nhân gian manh.

eePgT5XT.jpgPhóng to

Quá tam ba bận

Ngày 23-12-2012, công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hòa (H.Ứng Hòa) về hành vi lừa đảo. Theo trình báo của ông K. thì Hòa đã giả danh cán bộ Bộ Tư lệnh Biên phòng, có quen biết Ban Giám hiệu Học viện Quân y 103, nên xin được cho con trai ông vào học. Đã thế, sau khi tốt nghiệp được làm việc tại viện mà giá chỉ có 250 triệu. Tiếp đó Hòa lại nhận xin cho con gái ông vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông với tiền hữu nghị 120 triệu. Sau đó để tạo lòng tin, Hòa bảo với ông K. rằng đã chuyển sang công tác tại Bộ Công an, có thể xin cho người con gái khác của ông vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Thấy y mặc quân phục với hàm thượng úy, ông K. đã sa vào cú lừa thứ ba khi đưa tiếp 460 triệu nữa. Tổng cộng 830 triệu đã bị Hòa tiêu xài hết.

Chàng rể trời đánh

Do hoàn cảnh gặp khó khăn nên khi lấy vợ, Lâm H. được gia đình bên vợ cho miếng đất gần nhà để lập nghiệp. Sáng ngày 31-5-2012, H. lên nhà nhạc mẫu đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua cửa phòng thấy nhạc mẫu ngủ một mình, H. liền vén mùng chui vào dùng mền đắp lên mặt mẹ vợ. Khi gã con rể trời đánh định giở trò đồi bại thì bà O. choàng tỉnh la lên “ai vậy?”. H. thản nhiên trả lời: “Con nè mẹ!”. Không kìm được tức giận, nhạc mẫu cho con rể một cái tát trời giáng rồi tố cáo với chính quyền. TAND huyện An Biên (Kiên Giang) đã mở phiên xét xử sơ thẩm. Với tội danh hiếp dâm, chàng rể đồi bại này phải chịu mức án 2 năm tù giam.

Quá cỡ thợ mộc

Thông thường, các tội phạm lừa đảo qua mặt được dăm bảy nạn nhân, hoặc nhiều lắm cũng chỉ một hai chục người là cùng. Bởi thế Phạm Quốc Cường (TP.HCM) có thể gọi là siêu lừa khi đã đưa tới 53 nạn nhân vào tròng. Tất cả cùng một chiêu thức: Cường có người mợ đang sống tại Úc, có siêu thị và nông trại nho đang cần tuyển lao động. Nếu hái nho sẽ làm trong 3 tháng, lương 100 USD/ngày, người muốn đi phải nộp lệ phí 9,4 triệu đồng. Nếu bán hàng siêu thị thì làm trong 6 tháng, lương 1.800 USD/tháng, lệ phí nộp trước là 5.000 USD, chủ lo nơi ở, vé máy bay đi về, khi tới Úc sẽ nhận lại số tiền lệ phí đã nộp. Để mọi người tin tưởng, Cường nhờ văn phòng luật sư làm chứng. Kết quả, 53 người đã sập bẫy của Cường. Tuy nhiên mọi sự lừa lọc đều phải trả giá, sáng 20-12-2012 TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt Cường 12 năm tù và buộc bồi thường cho các nạn nhân 900 triệu đồng kèm 12.500 USD.

Vẽ sừng tê giác

Ngày 9-12-2012, công an tỉnh Nghệ An đã bắt được Mai Thị Tuân, một nữ quái chuyên trị các cú lừa bạc tỉ. Lợi dụng sự quen biết, Tuân nói với ông Trần Văn B. (Diễn Châu) rằng có một lô sừng tê giác do Cục Cảnh sát kinh tế bán thanh lý và Tuân là người được chỉ định mua. Trị giá lô hàng rất lớn, hiện còn thiếu 8 tỉ đồng. Nếu ông B. góp vốn thì sau 3 ngày Tuân sẽ hoàn trả, cộng thêm 500 triệu đồng tiền lãi. Hớp với món lợi kếch sù, ông B. huy động tiền của anh em và bạn bè được 7 tỉ rồi chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của Tuân. Nhưng sau khi nhận được tiền, nữ quái cao chạy xa bay khiến công an phải một phen vất vả, còn các nạn nhân dở sống dở chết.

g6JcAmos.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 471 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KÍNH CẬN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tuổi trẻ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất