Theo những chuyến đi của Bộ trưởng Đinh La ThăngXe quá tải trêu ngươi bộ trưởng Đinh La Thăng
Đầu tiên, ông càn quét xe quá tải ở Hà Tĩnh và Huế. Nhưng khi ông vào thị sát các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì lập tức xe quá tải rầm rộ lao ra đường ở Huế và Hà Tĩnh. Song, ông vừa quay ra Huế thì ở đồng bằng sông Cửu Long lại xuất hiện xe 70 tấn qua cầu 25 tấn...
- Kiểu này không khéo bộ trưởng lại thành hiệp sĩ Đông-ki-sốt chiến đấu với cối xay gió, chạy tới chạy lui mà chẳng được việc gì.
- Xung quanh câu chuyện này tui thấy cũng bắt đầu có nhiều người góp ý với bộ trưởng, khi cho rằng chuyện dẹp xe quá tải là việc của mấy anh thanh tra giao thông, cùng lắm là mấy ông cấp vụ, cấp sở. Ai đời lại lấy dao mổ trâu đi giết gà! Tầm của bộ trưởng là phải làm những việc lớn lao hơn chuyện dẹp xe quá tải chứ.
- Cái bi kịch chính là chỗ đấy, và cũng đừng trách bộ trưởng. Dao giết gà thì bị gỉ sét mất rồi, không biết cắt cà chua có được hay không, nói gì chuyện giết gà vịt. Chiến dịch trị xe quá tải đã phát động lâu rồi mà mấy ông cấp dưới có làm được gì đâu. Và thế là dao mổ trâu đành phải đi cắt cổ gà chứ biết làm sao!
- !!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận