26/04/2015 09:50 GMT+7

​Đạo đức giả, tâm địa giả

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tránh rượu giả, bia giả? Quá thường! Đồ độc hại này loại chánh hiệu tống vô còn chết nói chi hàng giả! Rau củ, bánh trái đội lốt? Thường luôn! Đừng ham rẻ ham to thì ai trục lợi được.

Hehe, sống khôn nó mới lành...

- Coi chừng khôn ba năm dại... quá chừng giờ đó ông ơi! Bây giờ giả chân lẫn lộn, tưởng rằng mình tinh mắt thính tai chớ thiệt ra lắm lúc may hơn khôn, tinh tường mấy cũng dính chưởng như thường!

- Sao mà bi quan nhụt chí quá vậy?

- Chỉ là biết mình biết ta, ngó thực tế mà nghĩ thân phận thôi. Đây nè, bia rượu lánh xa thì không lo hàng giả; tiêu dùng thông minh ít lo dính rau củ đội lốt, chớ rồi còn bao nhiêu thứ nữa người ta giở trò bạch cốt tinh làm sao tránh hết. Mới hôm qua mấy doanh nghiệp làm bóng đèn bóng điện và dây cáp vò đầu bứt tóc khi gần đây phát hiện cả trăm ngàn cái bóng, trăm ngàn mét dây giả hiệu tuồn vào...

- Ở đâu ra dữ vậy?

- Mấy cửa khẩu phía Bắc!

- Cơ khổ, rồi phải làm sao đây? Hổng lẽ... tẩy chay?

- Phải sống chung với lũ thôi, có điều phải khôn ngoan hơn, cảnh giác hơn, tinh tường hơn...

- Nhưng hàng giả, hàng dỏm, hàng nhái, hàng độc thì còn biết đường mà tránh được. Còn có những thứ giả khó mà tránh được...

- Thứ gì?

- Đạo đức giả, tâm địa giả!  

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên