19/03/2008 17:42 GMT+7

Đạo diễn "Bệnh nhân người Anh" qua đời

T.HUỆ (Theo AP, Hollywoodrepoter)
T.HUỆ (Theo AP, Hollywoodrepoter)

TTO - Nhà đạo diễn đồng thời là nhà biên kịch nổi tiếng Anthony Minghella với các bộ phim Bệnh nhân người Anh, Núi lạnh đã qua đời vào ngày hôm qua, 18-3, ở tuổi 54 tại bệnh viện Charing Cross (London) vì xuất huyết não.

N2Gcx9ew.jpgPhóng to BcZNEawX.jpg
Anthony Minghella nhận tượng vàng Oscar tại lễ trao giải Oscar ngày 24-3-1997 Bộ phim Bệnh nhân người Anh mang về cho Anthony Minghella 9 giải Oscar

Người phát ngôn của ông cho biết tuần trước ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật khối u ở cổ và đang có dấu hiệu hồi phục, nhưng ông đã bị đột tử vào sáng qua, 18-3.

Những dòng cảm xúc thương tiếc ông tràn ngập trên các hãng thông tấn AP, AFP, Reuters. Hãng thông tấn AP đưa tin ngôi sao người Anh Jude Law - người đã từng xuất hiện trong các phim The Talented Mr. Ripley, Cold MountainBreaking and Entering của Anthony Minghella bày tỏ "ông ấy là một người ngọt ngào, ấm áp, thông minh và vui vẻ".

Cựu thủ tướng anh Tony Blair - người từng được Minghella làm chương trình trong chiến dịch vận động tranh cử trên đài phát thanh năm 2005 - thì ca ngợi Anthony Minghella là "một con người tuyệt vời, sáng tạo, tài năng và là một con người khiêm tốn và hòa nhã". Còn thủ tướng Anh Gordon Brown thì phát biểu "ông là một tài năng sáng tạo vĩ đại, một đạo diễn, một nhà biên kịch xuất chúng và là một người tinh thông về văn chương, opera."

Anthony Minghella sinh năm 1954, lớn lên ở hòn đảo nhỏ của Wight (thuộc miền Nam nước Anh). Năm 1990 Anthony Minghella làm bộ phim đầu tay Truly, Madly, Deeply - một câu chuyện về tình yêu và nỗi đau có sự tham gia của các ngôi sao Juliet Stevenson và Alan Rickman. Năm 1996 ông tiếp tục với bộ phim The English Patient (Bệnh nhân người Anh). Đây là một tác phẩm lớn nhất của ông - kể về một tình yêu bền bỉ và sâu sắc trong bối cảnh chiến tranh thế giới lần thứ hai - đã mang về cho Anthony Minghella 9 giải Oscar.

Năm 1999 bộ phim The Talented Mr. Ripley - bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Patricia Highsmith với sự tham gia của nam tài tử Matt Damon đã nhận được 5 đề cử Oscar trong đó có đề cử kịch bản chuyển thể hay nhất dành cho chính ông.

Năm 2003 ông tiếp tục gây ấn tượng bằng bộ phim Cold Mountain (Núi lạnh) - dựa trên tiểu thuyết U.S. Civil War của Charles Frazier - bộ phim đã mang về cho Renee Zellweger tượng vàng Oscar giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

T.HUỆ (Theo AP, Hollywoodrepoter)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất