Đạo diễn Avatar được vinh danh nhà thám hiểm xuất sắc

THIÊN HƯƠNG (Theo AFP)
THIÊN HƯƠNG (Theo AFP)

TTO - Đạo diễn lừng danh James Cameron vừa được Hiệp hội Địa lý quốc gia Mỹ vinh danh là nhà thám hiểm địa lý quốc gia cùng với nhà hải dương học Tây Ban Nha Enric Sala, ngày 23-6.

bUoEeDsW.jpgPhóng to

James Cameron quyết định thực hiện phần 2 và 3 dưới biển- Ảnh: Guardian

“Được công nhận là một nhà thám hiểm xuất sắc cũng vinh dự như khi tôi được nhận giải Oscar của Viện hàn lâm cho vai trò đạo diễn xuất sắc nhất” - James Cameron phát biểu với Hãng thông tấn AFP. Với vinh dự này, James Cameron và Enric Sala đã đứng vào hàng ngũ những nhà thám hiểm hiếm hoi được Hiệp hội Địa lý quốc gia vinh danh. Tính cả James và Enric thì số người được vinh danh chỉ mới tròn 15.

James cho biết thêm: “Khi còn nhỏ, tôi nghĩ sẽ không làm gì khác hơn là một nhà thám hiểm đại dương. Thực tế vào năm 16 tuổi, tôi đã sống ở một thị trấn nhỏ tại Canada, cách biển 500 dặm (khoảng 800km) nhưng tôi đã lấy được chứng nhận thợ lặn… Tôi đã đi từng bước từng bước đến cuối con đường để đạt được thành tựu ngày hôm nay”.

Danh hiệu nhà thám hiểm địa lý quốc gia thường được trao cho những nhà thám hiểm, nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới trong các lĩnh vực như địa lý, khảo cổ học, di truyền học, bảo tồn, sinh vật học… có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực khoa học và thăm dò. Với James Cameron, danh hiệu này có ý nghĩa tương tự giải Oscar mà ông đã đạt được với những bộ phim bom tấn như Avatar (Hiện thân) hay Titanic.

Cameron nói ông cảm thấy thoải mái khi đóng vai trò là một nhà thám hiểm hơn là một đạo diễn nổi tiếng với nhiều giải thưởng tại Holywood, vì tại đây ông cảm thấy thiếu tự do, đôi khi có cảm giác giống như một con cá bị mang ra khỏi nước.

James nói “Tôi không nghĩ tôi là một con người của Holywood” và tiết lộ rằng một trong những lý do khiến ông làm phim Titanic - bộ phim giành được 11 giải Oscar - chính là cơ hội được lặn xuống xác tàu đắm này.

Trong vai trò là một nhà thám hiểm địa lý, James Cameron sẽ cố gắng lái thử nghiệm chiếc tàu ngầm dành cho một người để lặn xuống dưới đáy biển ở độ sâu 11.000m, nhằm khám phá “một phần của đại dương chưa từng được con người thám hiểm hay rất ít khi được nhìn thoáng qua bằng con mắt của robot”.

Hiện James Cameron đang nghiên cứu thực hiện chiếc tàu ngầm lặn xuống vực Marina, nơi sâu nhất trong đại dương của thế giới với tốc độ nhanh gấp 6-7 lần so với tàu lặn có người lái hiện nay. “Mục tiêu của chúng tôi là đưa được tàu xuống dưới đáy vực và nổi lên trong vòng chưa đầy một giờ để có thể dành sáu hoặc bảy giờ ở dưới đáy vực làm các khảo sát khoa học, lấy hình ảnh, lấy mẫu, phát hiện các loài mới”, James nói.

Ông muốn thực hiện “thăm dò, nghiên cứu khoa học và ghi lại hình ảnh dưới đáy biển”, sau đó sản xuất một phim tài liệu và phim 3D.

Cũng trong một cuộc phỏng vấn gần đây, James Cameron cho biết nội dung hai phần tiếp theo của Avatar có thể sẽ không liên quan đến phần 1, nhưng tuyến nhân vật sẽ giữ nguyên với phim trường đặt tại bờ biển Manhattan ở California, Mỹ.

THIÊN HƯƠNG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất