Đạo chích nhà báo

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chú ơi, cháu học bốn năm khoa báo chí, chạy xơ tóc gáy để làm các bài tập về tường thuật, phóng sự, phỏng vấn, điều tra..., rồi ra trường đã hơn năm rồi, thực tập chạy tin đến rã cả chân, vậy mà vẫn chưa chính thức được gọi là phóng viên. Làm báo khó thật.

Nỗi ấm ức bị “đạo” bài“Đạo tin”, “đạo báo” là vi phạm đạo đức nghề nghiệpSẽ triệu tập các bên làm rõ chuyện ăn cắp bản quyền

- Hừm, khó gì mà khó. Chú mày đây, tiền kiếm từ nghề báo đủ sáng lái xe hơi đi uống cà phê ăn sáng, chiều ra nhà hàng nhậu lai rai, nuôi một vợ hai con sung túc...

- Trời, cháu thấy nhiều đàn anh nổi tiếng về nghề đâu có sung túc vậy? Đừng nói là chú tống tiền doanh nghiệp à nghen.

- Hừm, ngu gì mà đi tống tiền doanh nghiệp hả cháu, người ta báo công an bắt tại trận, ở tù mọt gông...

- Vậy là chú sống bằng nghề?

- Chứ sao. Thế này nhé, chỉ cần lập một trang điện tử. Sáng chịu khó dậy sớm một chút mở máy tính, đảo một vòng qua các báo. Mấy tin bài thường thường thì mình đảo đầu thành đuôi, đuôi thành đầu, khúc giữa pha pha chế chế rồi ký tên mình. Đề tài nào quá nóng, quá riêng thì cứ ghi nguồn đàng hoàng, nhưng co chữ cỡ phải soi kính lúp mới thấy. Trưa cơm nước xong lại chịu khó lôi một mớ ảnh mấy em hót-gơ núi đôi ngồn ngộn úp lên... Chỉ hai chiêu đó thôi là khối người vào, và cứ thế là ung dung kiếm quảng cáo, sống khỏe.

- Trời, vậy là ngày xưa chú học lộn bài “đạo đức nhà báo” thành “đạo chích nhà báo” rồi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất