01/01/2012 03:03 GMT+7

Danh hiệu "ngôi sao" của chàng sinh viên 9X

SONG MINH 
SONG MINH 

AT - Vượt qua hơn 1.500 thí sinh đến từ khắp nơi trên cả nước, chàng trai 9X gốc Hà Nội Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1991, hiện đang là sinh viên của Nhạc viện TP.HCM) đã trở thành chủ nhân của chiếc cúp vô địch cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM 2011.

uTeBLiJU.jpgPhóng to
Bùi Anh Tuấn nhận giải nhất cuộc thi

Anh Tuấn cũng là người “rinh” luôn giải “Thí sinh thể hiện bài hát về TP.HCM hay nhất”.

Đêm chung kết xếp hạng diễn ra tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng TP.HCM, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, Anh Tuấn đã song ca cùng nữ ca sĩ “Sao mai” Nguyễn Ngọc Anh rất thành công, hòa quyện và dạt dào tình cảm ca khúc Giấc mơ bình yên của nhạc sĩ Minh Vương. Dù đứng chung với đàn chị nhưng Anh Tuấn hoàn toàn làm chủ sân khấu và trình diễn rất “tâm đầu ý hợp” với Ngọc Anh.

Ở phần thi đơn ca, Anh Tuấn chọn hát lại ca khúc Vì đâu của nhạc sĩ An Hiếu với một tâm lý thoải mái, thể hiện trọn vẹn cả về phần hát lẫn cảm xúc. Qua hai phần thi này, Anh Tuấn đã nhận được 39,96% lượt bình chọn từ khán giả, cao nhất so với ba thí sinh bước vào chung kết xếp hạng. Có thể nói, chiến thắng của Anh Tuấn hoàn toàn xứng đáng với những kỳ vọng mà chàng sinh viên này đặt ra cho mình, đó còn là quả ngọt sau nhiều lần “lăn lộn” với khá nhiều các cuộc thi ca hát.

Được biết, năm 2010 Tuấn vào TP.HCM để thi vào Nhạc viện thì một người bạn đã “xúi” Tuấn đăng ký tham gia cuộc thi Tiếng ca học đường, lọt vào top 12. Có động lực, Tuấn thi tiếp Ngôi sao tiếng hát truyền hình nhưng chỉ vào vòng bán kết. Tuấn tự nhủ “thất bại là mẹ thành công” nên khi biết có cuộc thi “Coca-Cola Music Award”, Tuấn tham gia và đoạt giải nhất. Và năm nay, Tuấn trở lại với lại Ngôi sao tiếng hát truyền hình chỉ vì lòng đam mê ca hát, đồng thời được giao lưu với bạn bè đồng trang lứa trên mọi miền đất nước.

Tuy nhiên, chính lúc đối diện với các thí sinh khác cũng là lúc Tuấn đối diện với bản thân và bài toán lớn nhất vẫn là vượt qua chính mình để tìm sự thú vị trong hành trình khám phá năng lực bản thân. Tuấn bước vào cuộc thi với tâm lý thật nhẹ nhàng, không bị áp lực chuyện thắng thua. Nhưng Tuấn vẫn cố gắng hết sức để không phải hối tiếc với những gì mình đã làm. Mang chiếc cúp về, Tuấn đã thức trắng đêm vì quá hạnh phúc. Việc thử sức ở nhiều cuộc thi cho thấy Tuấn rất đam mê và nghiêm túc với con đường ca hát” - Tuấn tâm sự.

Sau khi nhận được giải thưởng, Tuấn trở lại với việc học tập đồng thời cũng sắp xếp tham gia một số chương trình văn nghệ dành cho sinh viên - học sinh. Tuấn muốn trở thành một giảng viên thanh nhạc cũng như một ca sĩ trẻ được nhiều người yêu mến nên sau khi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, Tuấn sẽ học tiếp bậc đại học tại Nhạc viện TP.HCM để thực hiện bằng được những dự án âm nhạc của mình. Thời gian qua có khá nhiều bài báo đề cập đến vấn đề “danh hiệu ngôi sao bay về đâu?”, sau mỗi cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình. Theo Tuấn: “Cuộc thi này chỉ là nơi phát hiện tài năng của mỗi thí sinh và giải thưởng cũng mới là “chứng chỉ” ghi nhận sự thăng hoa của tài năng đó. Vì thế, người chiến thắng chỉ được thừa nhận thành công tạm thời. Bản thân Tuấn ý thức rất rõ điều này nên tự nhắc nhở mình “không ngủ quên trong chiến thắng”, vì đỉnh cao tương lai là cả một chặng đường phấn đấu phía trước...”.

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn nhận xét về Tuấn: “Trong đêm chung kết xếp hạng, Anh Tuấn đã “khoe” được tất cả những ưu điểm trong giọng hát của mình: hát đầy phong độ, chất giọng khỏe, tự tin, không căng thẳng, phong cách tự nhiên, chân thật đưa người nghe hòa cùng với bài hát. Chiến thắng cho Anh Tuấn thật sự xứng đáng...”.

tE1PGFTk.jpgPhóng toÁo Trắngsố 23 ra ngày 15/12/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

SONG MINH 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên