07/12/2017 21:53 GMT+7

Đánh con rạn xương sườn để… dạy dỗ

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi bạo hành trẻ em của anh Trần Hoài Nam, người thừa nhận đánh con đến rạn xương sườn là để dạy dỗ.

Đánh con rạn xương sườn để… dạy dỗ - Ảnh 1.

Trần Hoài Nam mô tả lại hành vi dùng 5 chiếc móc nhôm cuộn lại để đánh con - ẢNH: Cơ quan chức năng cung cấp

Tối 7-12, thông tin với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết bước đầu tại cơ quan điều tra, anh Trần Hoài Nam đã thừa nhận hành vi đánh con gây nhiều thương tích trên người cháu bé.

Anh Nam bao biện cho việc đánh con dã man là do cháu T.G.K. (10 tuổi) hay nghịch ngợm và "bảo không nghe".

Sau khi tạm giữ hình sự anh Nam, cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Kết quả thực nghiệm hiện trường cho thấy anh Nam thường xuyên đánh đập cháu K. bằng cách duỗi thẳng 5 chiếc móc phơi quần áo bằng nhôm rồi cuộn lại và vụt vào người, đạp vào mạn sườn hoặc dùng thìa múc canh để đánh.

Tại cơ quan Công an, cháu K. cũng cho biết không chỉ bị bố đánh mà bị cả mẹ kế (vợ hai của anh Nam) đánh.

Gần đây nhất, ngày 5-12, cháu K. có ăn vụng đồ ăn và bị mẹ kế dùng roi đánh. Quá hoảng sợ, tối cùng ngày cháu K. đã trốn được ra ngoài và đi xe buýt về nhà bà nội.

Cháu K. cũng cho biết việc cháu bị bố đánh diễn ra khoảng hơn một năm nay. Buổi tối nhiều hôm cháu phải nằm đất ngủ.

Khoảng 2 năm nay, anh Nam bắt con trai của mình phải ở nhà, không cho đi học.

Tại cơ quan công an, anh Nam đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành động của mình.

"Người bố này khai đánh con vì muốn dạy dỗ. Việc đánh một cháu bé mới 10 tuổi gây ra nhiều thương tích như vậy với bất cứ lý do nào cũng không chấp nhận được", một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy nói.

Cháu K. đã được cơ quan công an và gia đình đưa vào bệnh viện để điều trị những vết thương do bị bố đánh gây ra.

Kết quả thăm khám xác định cháu bị rạn một số xươn sườn, trên người có nhiều vết thương đã thành sẹo và một số vết thương mới.

Liên quan đến lời khai của cháu K. về việc bị mẹ kế đánh, khi cơ quan điều tra tạm giữ hình sự anh Nam thì người vợ hai của anh Nam không có mặt ở nhà.

Công an quận Cầu Giấy cho biết đang tiếp tục điều tra, khẩn trương làm rõ việc vợ hai của anh Nam có liên quan đến hành vi bạo hành cháu K. hay không để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Chị N. T. N., mẹ đẻ của cháu K., cho biết sau khi chia tay với chồng, anh Nam nhận nuôi cháu K., còn chị nuôi cháu nhỏ hơn.

Thời gian đầu, cứ cuối tuần, anh Nam lại đưa cháu K. sang nhà chơi với em hoặc cho chị N. sang gặp con.

Tuy nhiên, sau khi lấy vợ hai, khoảng hơn một năm trở lại đây, anh Nam chuyển ra ngoài thuê nhà trọ thì chị N. không được đến gặp con nữa.

"Tôi cũng hỏi nhiều người nhưng không ai biết chỗ ở mới của anh ấy để đến gặp con.

Tôi liên lạc nhiều lần mà không được, thỉnh thoảng anh ấy có nghe máy thì bảo con đang đi học trường quốc tế rồi viện lý do để không cho gặp.

Tôi cứ mong con mình được bố nó chăm sóc tử tế chứ không thể nghĩ cháu lại phải sống khổ cực như vậy.

Nhìn thấy con mà tôi không nhận ra nữa, cháu sụt cân nhiều, trên mặt chi chít sẹo", chị N. kể.

  

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên