TT - Tôi xin chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu diện bảo hiểm y tế (BHYT) cho cháu ngoại tôi từ Q.Gò Vấp sang Q.Bình Thạnh (TP.HCM), nhưng tôi nộp hồ sơ từ tháng 4-2012 đến nay vẫn chưa được giải quyết. Sau nhiều lần tới UBND P. 5, Q.Gò Vấp, tôi mới biết ông Hòa - cán bộ phụ trách BHYT cho trẻ em ở phường này - đã làm mất hồ sơ của cháu tôi. Ông Hòa bảo phải đợi đến tháng 10 mới chuyển được. Từ đầu năm đến nay cháu tôi mấy lần đi bệnh viện đều không có thẻ BHYT vì sự chậm trễ này.