- Chuyện cũ xì. Từ đó đến nay có mấy ai bị phạt?
- Ông vui khi chẳng có mấy cái ống khói bị xử.
- Chẳng qua là tôi muốn nói về tính khả thi của luật pháp thôi.
- Từ nay tôi có quyền không muốn ông hút thuốc tại nơi cấm. Cũng có quyền yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nếu ông cứ phì phèo...
- Câu đầu nghe được. Câu sau thì e rằng lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn, ai kiểm tra, ai phạt, rồi bằng chứng... Nói ông đừng buồn, chuyện phạt không mới đâu. Sợ cũng như xử phạt người nghe điện thoại ở trạm xăng.
- Nói thế thôi, ai thèm ăn thua đủ khi đòi phạt ông.
- Cách nào để ngăn tôi hút thuốc không đúng chỗ?
- Có người hiến kế rồi. Làm xấu mặt mỗi khi ông thả khói sai chỗ. Cách này không mới nhưng hiệu quả chẳng kém gì khi ông hút thuốc ở nhà mà bà xã và đám nhỏ phản ứng.
- Chưa chắc à nghe. Khi rời nhà, tôi hút hoài mà có mấy ai lên tiếng đâu?
- Đừng tưởng bở. Thế giới đúc kết rồi. Hay nhất là phạt ông quản lý nơi cấm nhưng để xảy ra hút thuốc. Kế đó là mọi người cùng phản đối nếu cái ống khói xuất hiện. Khi đó ông có dám mặt dày ngồi đó mà nhả khói. Tới đây tôi sẽ “xử” ông bằng cách triệt để phát huy kinh nghiệm lên tiếng phản đối.
- Nói thật, tôi ngán cái vụ phản đối, chứ phạt thì không lo vì có ai xử đâu. Ông đừng phổ biến cái kinh nghiệm đó nhé. Khổ dân nghiện thuốc chúng tôi lắm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận