- Đương nhiên rồi, đó là quy luật mà, tất cả đều liên quan với nhau theo kiểu mắt xích. Giá xăng dầu vừa tăng hôm trước thì ngay hôm sau cước vận chuyển đã tăng ngay rồi đấy. Mà cước vận chuyển tăng thì đương nhiên gạo cơm mắm muối, rau củ quả... cũng phải tăng theo.
- Vậy là dân mình lại lãnh đủ?
- Yên tâm đi, rồi đâu cũng vào đấy thôi. Ông xe ôm cũng phải tăng để đảm bảo thu nhập, bà bán xôi, bánh mì cũng tăng, tất cả cùng tăng thì có ảnh hưởng gì đâu.
- Nhưng những người làm công ăn lương thì dễ gì tăng?
- Rồi cũng có cách biến hóa cho phù hợp thôi. Công chức thì bớt giờ làm lại để chân trong chân ngoài, hay đòi cái phong bì nhặt hơn chút nữa. Giáo viên thì tăng tiết dạy thêm. Anh chị em công nhân thì ngoài tám giờ đứng máy, chịu khó chạy chợ làm thêm việc... Ông bà đã nói “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài mà”, thích nghi được tất!
- Hừm, nghe ông nói quá đơn giản...
- Sao không đơn giản. Như vụ trạm thu phí đường cao tốc đấy, khi đưa ra mức thu ai cũng than rằng cao, than thu như thế chắc phải bỏ đường cao tốc. Nhưng mới đây người ta hồ hởi công bố là trạm thu phí đường cao tốc đã thu vượt kế hoạch rồi kia kìa. Dân mình chịu đựng giỏi lắm, cứ tha hồ mà thu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận