22/03/2018 08:51 GMT+7

Dân lập bàn thờ dọc đường đón linh cữu ông Sáu Khải về quê

QUỲNH HƯƠNG
QUỲNH HƯƠNG

TTO - Sáng 22-3, dọc các con đường 12, 26, Lê Minh Nhựt dẫn vào nhà riêng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại ấp Chánh, Tân Thông Hội (H.Củ Chi, TP.HCM) người dân lập bàn thờ trang nghiêm chờ đón linh cữu ông về với đất mẹ.

Dân lập bàn thờ dọc đường đón linh cữu ông Sáu Khải về quê - Ảnh 1.

Người dân xã Tân Thông Hội lập bàn thờ ông Sáu Khải - Ảnh: TIẾN LONG

Suốt dọc các trục đường dài, hàng Quốc kỳ thắt băng tang, các bàn thờ với tấm ảnh cố Thủ tướng Phan Văn Khải, hoa trái nghiêm cẩn được người dân đặt trước cửa nhà đã nghi ngút hương khói từ sáng sớm.

Bà Nguyễn Thị Nhỏ vừa sang sửa lại bàn thờ, vừa hối con cháu thay đồ chuẩn bị, vừa kể: "Dân chúng tôi mang ơn ông Hai nhiều, thương ông lắm. Con đường này xưa đất cát lầy lội, nhờ ông mà được khang trang sạch sẽ.

Đình làng cũng ông xây to đẹp, trồng cây mát mẻ. Các nhà quanh ấp ông vẫn thường đi xe điện đến thăm. Nay công việc gì cũng tạm nghỉ, đón ông Hai về...".

Dân lập bàn thờ dọc đường đón linh cữu ông Sáu Khải về quê - Ảnh 2.

Thầy cô giáo Trường mầm non Thành Danh, xã Tân Thông Hội, lập bàn thờ ông Sáu Khải - Ảnh: TỰ TRUNG

Dân lập bàn thờ dọc đường đón linh cữu ông Sáu Khải về quê - Ảnh 3.

Ông Dương Văn Triệu (88 tuổi), và Trần Thị Khuynh (78 tuổi, xã Tân Thông Hội) lập bàn thờ ông Sáu Khải - Ảnh: TỰ TRUNG

Dân lập bàn thờ dọc đường đón linh cữu ông Sáu Khải về quê - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (xã Tân Thông Hội) thắp nhang bàn thờ ông Sáu Khải - Ảnh: TỰ TRUNG

Dân lập bàn thờ dọc đường đón linh cữu ông Sáu Khải về quê - Ảnh 5.

Người dân xã Tân Thông Hội lập bàn thờ thắp nhang cho ông Sáu Khải - Ảnh: TỰ TRUNG

Dân lập bàn thờ dọc đường đón linh cữu ông Sáu Khải về quê - Ảnh 6.

Những bàn thờ trang trọng được người dân lập ngay trước cửa nhà mình để đón ông Sáu Khải về quê nhà - Ảnh: TIẾN LONG

Dân lập bàn thờ dọc đường đón linh cữu ông Sáu Khải về quê - Ảnh 7.

Một gia đình đang lập bàn thờ "đón ông Sáu Khải" về quê - Ảnh: TIẾN LONG

Dân lập bàn thờ dọc đường đón linh cữu ông Sáu Khải về quê - Ảnh 8.

Chị Châu Thị Liên (34 tuổi, ấp Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) đang thắp nhang lên bàn thờ bác Sáu Khải - Ảnh: NGỌC KHẢI

Dân lập bàn thờ dọc đường đón linh cữu ông Sáu Khải về quê - Ảnh 9.

Những bàn thờ trang trọng được người dân lập ngay trước cửa nhà mình chờ đón ông Sáu Khải trở về quê nhà trong chuyến đi cuối cùng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bà con đội nắng xếp hàng tiễn biệt ông Sáu Khải Bà con đội nắng xếp hàng tiễn biệt ông Sáu Khải

TTO - Đến trưa nay 22-3, sau lễ an táng cố Thủ tướng Phan Văn Khải, người dân bắt đầu vào viếng ông tại tư gia. Rất nhiều người đã đến từ sớm, kiên nhẫn chờ đợi, mang theo ảnh và băng rôn tri ân ông.

QUỲNH HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên