Phóng to |
| Người dân ở phố Đại Từ phải dè sẻn từng chút nước sạch - Ảnh: Mai Hoa |
Ông Hoàng Phong (76 tuổi, ở nhà số 56/276 tổ 11, phố Đại Từ) bức xúc: “Suốt gần một tháng nay chúng tôi bị cúp nước hoàn toàn, chỉ duy nhất đêm 1-9 mới có một ít. Chúng tôi phải thức trắng đêm để bơm từng xô nước nhưng cũng không được bao nhiêu. Dùng hết số nước đó, cả khu phố kéo sang xin nước giếng đào nhà ông Cầu, bơm đến nỗi cạn cả giếng”.
Cả nhà ông Phong có sáu nhân khẩu đã sơ tán hết, chỉ còn lại hai ông bà. Con dâu và cháu nội phải đến phố Trần Khát Chân thuê nhà ở, con trai không nỡ để ông bà già cả, đau yếu ở nhà nên cứ phải chạy qua chạy lại trông chừng. Quần áo bẩn của cả nhà đều phải gom lại, mang sang nhà con gái ông ở khu đô thị Đại Kim để giặt. Ông Phong cho biết nhà ông mới chuyển về đây tháng 4-2009, khi đó nước sinh hoạt lúc có lúc không, phải mua nước bình về sử dụng. Bây giờ, một chậu nước được tận dụng cho nhiều việc: rửa rau, rửa bát rồi để dành giội nhà vệ sinh! Muốn bán nhà chuyển đi nơi khác mà họ biết ở đây khan hiếm nước nên chẳng muốn mua.
Hiện nay, hai nguồn nước mà Đại Từ đang sử dụng, người dân đều không được ký hợp đồng mua nước trực tiếp. Nguồn thứ nhất là nước của Công ty HUD. Trước đây, dân Đại Từ có cắt đất nông nghiệp để xây dựng khu đô thị nên được công ty này cấp một nhánh nước. Nguồn thứ hai là nước của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (VIWACO) cấp cho Đại Từ để “trả ơn” việc người dân đã nhường đất để công ty lắp đặt 140m đường ống. Hiện nay, cả hai nguồn cung cấp nước này đều không ổn định và thiếu nghiêm trọng (tổng cả hai nguồn chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu của người dân).
Trong khi đó, theo báo cáo của VIWACO, từ năm 2010 công ty đã đầu tư xây dựng xong tuyến truyền dẫn nước đi qua khu vực Đại Từ đến phố Định Công để cấp nước cho hai khu vực này, nhưng thực tế đến nay việc xây dựng đường ống nước vẫn chỉ nằm trên giấy.
Trước nhiều ý kiến bức xúc của người dân, VIWACO đã thỏa thuận với bà con rằng mỗi hộ ứng trước 3,7 triệu đồng cho công ty để lo chuyện cấp nước và số tiền này công ty sẽ trừ dần vào tiền nước hằng tháng với mức 35.000 đồng/hộ/tháng. Người dân không đồng tình với cách làm này vì cho rằng phải mất gần chín năm họ mới được hoàn trả hết số tiền đã ứng trước. Hơn nữa, việc đóng góp như vậy là không công bằng. Năm 2011, TP cấp nước sạch cho P.Đại Kim, nhưng chỉ có các phố Kim Văn, Kim Lũ, Kim Giang được cấp, còn Đại Từ vẫn chưa có.
Người dân đã viết đơn đề nghị đưa Đại Từ vào diện cấp nước sạch, đồng thời kết hợp việc đang làm đường ở Đại Từ để đặt ống nước sẽ tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng nhưng kiến nghị đó không được chấp nhận. Mong muốn của người dân Đại Từ là được ký hợp đồng mua nước trực tiếp từ VIWACO với chi phí và giá nước hiện hành của TP Hà Nội. Còn phía VIWACO cho rằng do chưa thỏa thuận được với người dân về giá cả, chi phí... nên chưa thể thực hiện việc này.
Trong khi đó, tại buổi làm việc ngày 20-3 với UBND Q.Hoàng Mai, ông Nguyễn Văn Khôi, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã giao VIWACO giải quyết chuyện nước sạch cho dân Đại Từ trong quý 2 năm nay, nhưng đến nay đã gần hết quý 3 mà việc này vẫn chưa được giải quyết.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận