21/06/2020 12:31 GMT+7

Đàn cá vồ hàng ngàn con 'ăn nhờ ở đậu' mấy tháng trời trước cửa nhà dân

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Hàng ngàn con cá vồ, cá chim trắng kéo về trú ngụ dưới bến rạch Ông Chưởng ngay trước cửa nhà ông Phúc từ chiều 30 tết tới nay. Hằng ngày được ông cho ăn và không rào chắn nhưng đàn cá này vẫn không đi đâu khác.

Đàn cá vồ hàng ngàn con ăn nhờ ở đậu mấy tháng trời trước cửa nhà dân - Ảnh 1.

Ông Đinh Vũ Tâm (Phúc, áo xanh) đang rải thức ăn cho đàn cá trên rạch Ông Chưởng ở trước nhà - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 21-6, ông Đinh Vũ Tâm (thường gọi là Phúc, 50 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang) cho biết từ ngày 30 tết tới giờ gia đình ông đã “cưu mang” đàn cá tự nhiên không biết từ đâu kéo về trú ngụ ở bến nước rạch Ông Chưởng, ngay trước cửa nhà mình. 

Đàn cá hàng ngàn con, chủ yếu là cá vồ và cá chim trắng. "Do nhiều quá nên tui không biết số lượng khoảng bao nhiêu. Có người nói vài tấn, có người ước khoảng 3 - 4 tấn cá. Hằng ngày tôi cho cá ăn 2 lần, hết khoảng 1 bao thức ăn. Nhưng 1 tháng trở lại đây bà con tới xem nhiều quá, tôi cho cá ăn thường xuyên hơn, khoảng 2 bao thức ăn, tốn khoảng 250.000 đồng/ngày" - ông Phúc nói.

Đàn cá tự nhiên về trú ngụ tại bến nước trước nhà ông Phúc - Video: BỬU ĐẤU

Theo ông Phúc, nhờ được cho ăn thường xuyên nên đàn cá lớn nhanh thấy rõ, con lớn nhất nặng khoảng 2kg và nhỏ nhất cũng chừng nửa ký. Ông Phúc cho hay thấy đàn cá "mến tay mến chân" nên không có suy nghĩ sẽ bắt bán, cứ nuôi vậy đến khi nào nó tự đi khỏi thì thôi. "Do không rào chắn nên để bảo vệ đàn cá này thì ban đêm và ban ngày đều ngồi trông coi bến cá này, không để ai đến chài hay xuyệt điện bắt cá" - ông Phúc chia sẻ.

Gần một tháng nay người dân hiếu kỳ kéo đến nhà ông Phúc xem cá rất đông - Video: BỬU ĐẤU

Ông Nguyễn Văn Bé Hai - chủ tịch UBND xã Long Kiến - cũng xác nhận đàn cá này đã kéo về trước nhà ông Phúc từ tết đến giờ.

"Từ đó đến giờ chưa có đàn cá nào về nhà dân như chỗ ông Phúc này. Ông Phúc làm nghề nuôi vịt chạy đồng, gia đình cũng khá giả. Nhờ ông Phúc cho ăn mà đàn cá lớn nhanh, nhiều người dân nơi khác hay tin cũng tìm đến xem như là chuyện lạ ở địa phương" - ông Bé Hai nói.

Săn cá vồ đém Săn cá vồ đém

TTO - Phát hiện luồng cá vồ đém, các ngư dân "bố trận" vây lưới khoanh tròn một vùng. Phần lưới còn lại, họ giăng "đan cày" xẻ nhỏ chi chít dọc ngang để cá dính lưới và gọi vui đó là thuật "phong ấn cá"...

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên