03/03/2004 09:31 GMT+7

Dân ca trên quê hương Long An

TRẦN NHẬT VY
TRẦN NHẬT VY

TT - Nếu tính từ ngày 6-1-1983, ngày nhóm sưu tầm dân ca của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang “về huyện Đức Hòa, Long An bắt đầu những chuyến sưu tầm”, đến nay đã hơn 21 năm. Nếu tính cả chuyện vào năm 1966 “nhạc sĩ Quách Vũ bám trụ tại huyện Đức Huệ và Đức Hòa, len lỏi vào các xóm ấp, tiếp xúc với bà con cô bác để ghi âm lại hàng chục điệu lý” thì thời gian sưu tầm đã gần nửa đời người.

nZ5NgEup.jpgPhóng to
TT - Nếu tính từ ngày 6-1-1983, ngày nhóm sưu tầm dân ca của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang “về huyện Đức Hòa, Long An bắt đầu những chuyến sưu tầm”, đến nay đã hơn 21 năm. Nếu tính cả chuyện vào năm 1966 “nhạc sĩ Quách Vũ bám trụ tại huyện Đức Huệ và Đức Hòa, len lỏi vào các xóm ấp, tiếp xúc với bà con cô bác để ghi âm lại hàng chục điệu lý” thì thời gian sưu tầm đã gần nửa đời người.

Để có những câu ca, điệu hò ghi lại từ những “cuốn sách lòng”, đoàn sưu tầm phải lặn lội (đúng nghĩa đen) khắp tỉnh Long An bao mùa mưa nắng. Phải dùng nhiều “biện pháp nghiệp vụ” mệt trần thân mới thuyết phục được những bà má gần trăm tuổi, những người cha “không biết một chữ nhất” mở lòng ra lấy những con chữ từ đời nào, hò hát lại cho con cháu nghe chơi.

Với 376 trang in, tập hợp những “đặc sản” dân ca của Long An là những điệu hò, lý như hò mái dài, hò mái ố, hò thơ, vè vuốt, lý trồng chuối, lý trồng hành..., Dân ca trên quê hương Long An là cuốn sách có giá trị về văn học dân gian một vùng đất, đáng nằm trong các tủ sách học tập và nghiên cứu.

TRẦN NHẬT VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất