25/06/2005 06:42 GMT+7

Dám yêu, dám liều!

BÙI VĨNH (TP.HCM)
BÙI VĨNH (TP.HCM)

TT - Câu hỏi cũng như nỗi niềm của bạn truonghung_vinhlong0612@... đã trở thành nỗi niềm phức tạp, khác nhau của hơn 80 bạn đọc gửi tâm tình về chia sẻ (tính đến chiều 24-6). Trước hết, xin đăng một ý kiến đại diện cho trường phái… “dám yêu, dám liều”.

Yêu hay nhu nhược? (TT 18-6-2005)

TpQVHuec.jpgPhóng to
TT - Câu hỏi cũng như nỗi niềm của bạn truonghung_vinhlong0612@... đã trở thành nỗi niềm phức tạp, khác nhau của hơn 80 bạn đọc gửi tâm tình về chia sẻ (tính đến chiều 24-6). Trước hết, xin đăng một ý kiến đại diện cho trường phái… “dám yêu, dám liều”.

Theo tôi, đã yêu là chấp nhận cho đi tất cả chứ không nên đòi hỏi người mình yêu phải có qua có lại với mình. Khi truonghung_vinhlong0612@... đã yêu cô bạn bằng “cả trái tim yêu lần đầu của một người con trai” là phải chấp nhận... dám liều.

Tôi nghĩ ở đây không phải nhu nhược mà chỉ là một cách chứng tỏ tình cảm có thật của mình với cô bạn kia; sẵn lòng chấp nhận một cách rất đàn ông (cho cô ấy chơi với nhiều người khác để có thể chọn ra người phù hợp với mình nhất).

Thời buổi này, không lẽ bạn vẫn còn là một người con trai ích kỷ chỉ muốn độc quyền người yêu? Tôi tin bằng tình cảm của mình, cuối cùng bạn sẽ thuyết phục được trái tim lẫn niềm tin của cô bạn gái (chứng tỏ khi khó khăn cô ta đã chọn bạn để trở về mà!).

BÙI VĨNH (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất