09/09/2019 18:17 GMT+7

Đâm người yêu cũ rồi lên Facebook ‘khoe’, lĩnh 15 năm tù

DIỆP THANH
DIỆP THANH

TTO - Đâm người yêu cũ gần chục nhát xong, Viên bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Viên chụp ảnh con dao mình dùng để gây án rồi lên Facebook viết status “khoe”.

Đâm người yêu cũ rồi lên Facebook ‘khoe’, lĩnh 15 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Viên tại phiên tòa - Ảnh: DIỆP THANH

Sau một ngày xét xử và nghị án, chiều 9-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Viên (25 tuổi, ở Tứ Kỳ, Hải Dương) 15 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Th. (26 tuổi, quê Hưng Yên), bạn gái cũ của Viên.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Viên từng theo học tại Trường trung cấp Y Hải Dương. Tại đây, Viên đã quen biết rồi nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Thu Th., học cùng trường. Sau khi ra trường, chị Th. và Viên lên Hà Nội làm việc.

Đầu năm 2018, chị Th. làm việc tại một thẩm mỹ viện, còn Phạm Văn Viên làm cộng tác viên của ngân hàng. Đến tháng 8-2018, do phát sinh mâu thuẫn, chị Th. đã yêu cầu chia tay với Viên.

Viên không đồng ý, nhiều lần nhắn tin cho chị qua tài khoản Zalo, Facebook để níu kéo tình cảm. Do không còn tình cảm với bạn trai cũ, chị Th. đã từ chối. Thấy vậy, Viên dọa tạt axit, dọa giết người yêu.

Chiều 14-10-2018, khi đang ở nhà trọ, Viên vào mạng xã hội Facebook và thấy chị Th. đăng bức ảnh chị đứng cạnh một người bạn trai. Cho rằng đó là người yêu mới của chị Th., Viên rất tức giận và lên kế hoạch đe dọa.

Khoảng 18h cùng ngày, Viên mang theo balô, bên trong có con dao gấp, đi xe máy đến chờ chị Th. đi làm về. Mục đích của Viên là hỏi người yêu cũ tại sao lại chia tay.

Khi nhìn thấy chị Th. đi xe máy từ chỗ làm ra, Viên đã chạy tới nói: "Đi ra đây uống cà phê". Chị Th. thấy Viên đến nên sợ, phóng xe bỏ chạy. Lúc này, Viên dùng tay phải tóm vào vai áo giật lại khiến xe và người nạn nhân ngã xuống đất. Viên tiếp tục đi tới và rút dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng của chị Th..

Sau khi gây án, Viên đã bỏ chạy tới một quán game ở phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại đây, Viên đã lấy điện thoại gọi cho mẹ và anh họ người yêu cũ thông báo việc mình vừa làm. Kết thúc cuộc gọi, Viên lấy con dao vừa gây án ra chụp ảnh, đăng lên Facebook cá nhân với nội dung: "Máu của đứa đã 5 năm bên tao…".

Đăng được một lúc, Viên lo sợ việc đăng ảnh lên Facebook sẽ bị công an phát hiện nên khóa tài khoản, bẻ sim điện thoại, bỏ đi lang thang. Hai ngày sau, Viên đến cơ quan công an đầu thú.

Về phía nạn nhân, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn qua cơn nguy kịch, bị tổn hại 65% sức khỏe.

Nghi án đâm chết người yêu, uống thuốc diệt cỏ tự tử tại Hải Phòng Nghi án đâm chết người yêu, uống thuốc diệt cỏ tự tử tại Hải Phòng

TTO - Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tập trung làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng tối 1-4.

DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên