26/06/2018 18:53 GMT+7

Đâm chém vì ghen, một chết, một bị thương

SƠN BÌNH - THU HIẾN
SƠN BÌNH - THU HIẾN

TTO - Do ghen tuông, Nguyên lấy dao đâm bạn gái bị thương và đâm chết một người đang làm việc tại Ban quản lý chung cư Homyland 2.

Đâm chém vì ghen, một chết, một bị thương - Ảnh 1.

Công an đang điều tra vụ án mạng tại Chung cư Homyland 2 - Ảnh: THU HIẾN

Chiều 26-6, lực lượng Công an quận 2, TP.HCM đang phối hợp cơ quan chức năng, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại chung cư Homyland 2 trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2) làm một người chết, một người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Huỳnh Loan Em (40 tuổi, ngụ  tỉnh Tiền Giang), người bị thương là chị N.T.D. (23 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu). 

Cả hai đang làm việc tại Ban quản lý Chung cư Homyland 2.

Theo thông tin ban đầu, chị D. có mối quan hệ tình cảm với Trương Thái Nguyên (23 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, tạm trú quận 2), đang làm việc tại quận 4.

Khoảng 14h ngày 26-6, Nguyên chở máy móc thiết bị đến chung cư Homyland 2 để vệ sinh máy lạnh. 

Lúc này, Nguyên nghi chị D. có quan hệ tình cảm với anh Huỳnh Loan Em nên nổi máu ghen tuông.

Nguyên lấy con dao Thái lan với dự định gặp anh Loan Em để giải quyết mâu thuẫn tình cảm. 

Khi đến chung cư Homyland 2, Nguyên cầm dao đi thẳng vào phòng làm việc của Ban quản lý chung cư và đâm nhiều nhát vào người anh Loan Em.

Đâm chém vì ghen, một chết, một bị thương - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: A.X

Bị đâm bất ngờ, anh Loan Em chạy ra khỏi văn phòng Ban quản lý chung cư về phía sau chung cư. Tuy nhiên, Nguyên tiếp tục đuổi theo đâm khiến anh Loan Em gục xuống.

Trong lúc Nguyên đuổi theo anh Loan Em thì chị D. có chạy theo can ngăn và cũng bị Nguyên đâm vào vùng cổ, mặt. 

Lúc này, cư dân chung cư HomyLand 2 có mặt khá đông và đã khống chế giữ Nguyên, báo công an đồng thời nhanh chóng đưa chị D. và anh Loan Em đi bệnh viện cấp cứu

Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Loan Em đã tử vong sau đó, còn chị D. đang được điều trị.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người là do ghen tuông. 

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ.

Ghen tuông có đáng sợ không? Ghen tuông có đáng sợ không?

TTO - Người ghen tuông nghĩ mình đang yêu, nhưng thật ra người đó chỉ muốn tìm sự an toàn nội tại cho chính mình mà thôi.

SƠN BÌNH - THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên