Nghi binh
Phóng to |
| Pha ghi bàn của Lampard báo hiệu sự bùng nổ của Chelsea |
10 phút đầu ở Stamford Bridge, Laurent Blanc đã cho thấy không phải ngẫu nhiên ông đã tạo nên một Bordeaux mạnh mẽ ở mùa giải trước. Tự chọn cho mình lối chơi phòng ngự phản công, Blanc chỉ sử dụng duy nhất một tiền đạo cắm Chamakh. Wendel, Gouffran lùi sâu, càn quét làm bóng cho Gourcuff tổ chức phản công.
Bordeaux có 10 phút thành công, chính xác hơn là 13 phút gieo rắc trong đầu những CĐV của họ một tia hy vọng mơ hồ. Nhưng ngoài đường piste kia là Scolari, ông già đầu hói lão luyện, người nổi tiếng với những toan tính chiến thuật bất ngờ, những chiêu thức không ai đoán trước. 13 phút đó, Chelsea không có một quả tạt. Bóng chủ yếu được tập trung cho Deco và Lampard thực hiện những cú “chích” bóng vào giữa hàng thủ giăng ngang của Bordeaux.
Đột nhiên, Bosingwa thực hiện một cú chuyền bổng từ cánh. Và Chelsea mở được tỷ số ở phút 14 bằng pha đánh đầu cực kỳ dễ dàng của Lampard, khi toàn bộ hàng thủ Bordeaux chết lặng. Đó là một pha phối hợp đẹp mắt của Chelsea, nhưng khi Bosingwa nhận bóng ở cánh phải, không cầu thủ nào của Bordeaux nghĩ anh sẽ chuyền bổng. Nhưng Lampard đâu có đứng đâu gần đó, tiền vệ người Anh đã lẻn vào tận vòng cấm Bordeaux chờ đợi…
Laurent Blanc với trải nghiệm ít ỏi đã không thể ngờ rằng đó là trò nghi binh của Scolari. Bàn thua cũng “chỉ điểm” rõ ràng khả năng chống bóng bổng quá tồi của hàng thủ Bordeaux, và với những cầu thủ đầy kinh nghiệm Chelsea, không cần Big Phil nhắc nhở họ đã biến 30 phút còn lại của hiệp 1 thành màn “pháo kích” từ trên không.
Tan nát. Ngoài một pha sút phạt vu vơ chẳng hề làm Petr Cech run sợ của Gourcuff, các cầu thủ Bordeaux không biết làm thế nào vượt qua chỉ mỗi một Carvalho. Terry quá nhàn rỗi, vẫn còn tự mình lên tham gia tấn công, thực hiện một quả đánh đầu sạt cột. Nhưng đến phút 30, Joe Cole, cầu thủ chỉ cao 1,75m, lại có thể thoải mái tung ra cú đánh đầu lái bóng đánh bại Ulrich Rame.
Ai dám nghĩ Bordeaux sẽ lội ngược dòng? Ngay cả một nhóm cổ động viên ít ỏi người Pháp trên khán đài Stamford Bridge cũng không tin vào điều đó. Họ ngồi đó, lặng yên trong suốt hiệp 2 nhìn Chelsea đóng chặt mọi cánh cửa ra vào khung thành Petr Cech và 10 cầu thủ Bordeaux hùng hục xông vào rồi lại văng ra…
Dùng người Pháp trị người Pháp
Phóng to |
| Blanc và Scolari: chiều cao không tính từ gót chân |
Laurent Blanc đã thay hết cơ số cầu thủ dự bị hòng tìm một sự thay đổi nhưng vô vọng. Ngay cả khi Cavenaghi, chân sút hàng đầu của Bordeaux, vào sân, Chelsea vẫn là đội kiểm soát trận thế và Malouda cùng Anelka còn ghi thêm hai bàn thắng nữa từ những pha phối hợp như đá tập. Trong khi một HLV người Pháp nghĩ rằng một người Ý sẽ làm nên chuyện gì đó, thì Big Phil vẫn tin vào những người Pháp ở Chelsea.
Scolari cũng thay hết ba cầu thủ dự bị nhưng ông vẫn giữ lại Malouda cùng Anelka. Cách tổ chức tấn công đa dạng của Chelsea liên tục hành hạ hàng thủ non kém kinh nghiệm của Bordeaux, và nếu không may mắn tỷ số có lẽ là 6-0 chứ không phải 4-0. Mới trước đó là một pha chuyền bổng để Carvalho đánh đầu dội xà, chớp mắt đã thấy Anelka bật tuờng trung lộ sút dội cột. Vào lúc những cầu thủ còn lại của Chelsea bắt đầu nghĩ đến trận gặp M.U ở Premier League, Anelka và Malouda vẫn xông lên “quất” thêm hai bàn, “đánh sụm” đội bóng của Blanc.
Người Pháp ở Bordeaux thì buông xuôi nhưng người Pháp ở Chelsea luôn quyết đấu tới cùng. Nhưng thật ra Bordeaux đã thua ngay từ lúc vạch ra phương án chiến thuật trước khi trận đấu diễn ra, đơn giản vì Scolari hoàn toàn không coi trọng lý thuyết. Cách thức Chelsea đá không cứng nhắc theo bất cứ phương án chiến thuật nào cho thấy sự khác biệt lớn lao giữa Scolari và Blanc.
Champions League chỉ mới bắt đầu, và Bordeaux vẫn còn trận lượt về để chứng tỏ mình. Nhưng dù cho Bordeaux có vùng lên mạnh mẽ như thế nào đi nữa, khoảng cách về trình độ giữa Blanc và Scolari vẫn rộng mênh mông. Một tướng tài còn hơn cả trăm đạo hùng binh; hay nói cách khác nếu Laurent Blanc mới ngoi lên chức tá thì Scolari đã thành tướng từ lâu lắm rồi.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận